- Một trong số 3 cô kế toán là bồ nhí của anh có phải không?
- Em nói vớ vẩn gì thế?
- Hôm qua em đến chỗ anh, ai cũng cắm cổ làm việc chỉ mình cô ta thản nhiên lướt shop online, mua phấn son, giầy dép, “phụ tùng”.
- À, anh nhờ cô ấy chọn quà cho bên đối tác có sếp nữ.
- Chưa hết, thấy em đến, ai cũng đứng dậy chào, còn cô ta nhìn em từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu. Nhân viên kiểu gì vậy?
- À, cô ta bị đau họng, mất tiếng, là cô ta cúi chào em bằng ánh mắt đó.
- Làm sao mà bị đau họng đến mất tiếng?
- Hôm trước đi công tác với anh, cô ta mặc thời trang xuyên thấu, khoét cổ sâu, xẻ đùi cao, lại ngồi cạnh điều hòa cả ngày, nên bị cảm lạnh, ho suốt đêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận