02/05/2017 11:32 GMT+7

Chết rồi vẫn còn oan ức!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chị đồng nghiệp của Bút Bi vừa đi Bến Tre, kể về một bữa tiệc nghe buồn quá xá...

- Ủa, tiệc mà sao lại buồn?

- Là thế này: người miền Tây quê chị có tập tục con cái lớn lên đến năm 6 tuổi thì cha mẹ mổ con heo tạ ơn tổ tiên trời đất, cho đứa nhỏ khỏe mạnh. Tới năm 12 tuổi, làm cái tiệc nữa. Trong tiệc này, bà con lối xóm, họ hàng thân tộc góp năm chục, một trăm ngàn để mừng.

- Tập tục này hay quá!

- Ờ. Nhưng mà bữa rồi, nhà có cậu con trai 28 tuổi, gia đình cũng mổ 2 con heo... cúng ăn mừng!

- Khá giả thì cứ mở tiệc mừng cho đời vui vẻ chớ!

- Vui gì đâu. Bà chủ nhà nói rầu rĩ lắm. Vì giá heo xuống quá, nhà nuôi được mấy con heo, heo hơi xuống giá 15.000 đồng một ký. Mổ đại 2 con, kêu bà con lối xóm tới ăn tiệc, tiền góp mừng coi như tiền hùn xẻ heo cho... đỡ lỗ!

- Trời đất, khó đến vậy sao?...

- Bà con nuôi heo cả nước đang khóc. Giá heo hơi xuống 15.000 đồng/kg, giờ đang nhúc nhích lên nhưng cũng chưa biết ra sao...

- Nhưng sao tui đi chợ, mua ký thịt cũng hết cả trăm ngàn đồng?

- Ác quá, cái khúc phân phối xúm nhau ăn dày nên bà con khổ! Cả con heo cũng khổ nữa ông ạ!

- Con heo làm gì mà khổ?

- Nó cõng trên lưng năm ba chục loại phí, chết phanh thây rồi vẫn còn oan ức!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên