09/04/2017 09:28 GMT+7

​Nhiều nốt nhạc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mọi thứ có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc, vậy mà phải kéo dài ra tỉ tỉ nốt nhạc, nghe phát oải!

- Người ta đang bàn vụ năm bản nhạc có lời khang khác. Mà bản nhạc thì có cả đống nốt nhạc, rồi còn có nốt thăng, nốt giáng, sao ông lại nói chỉ một nốt nhạc?

- Tôi nói đây là mọi việc có thể giải quyết rốt rẻng, chạy ro ro mà không bị trì trệ hay chờ này chờ nọ, xin này xin kia.

- Là sao?

- Thì vụ giá sàn vé máy bay. Bỗng dưng bày ra vụ mở rộng khung giá vé máy bay, tên là tăng giá trần nhưng lại khéo léo đưa vào đó kiến nghị về giá sàn, có khác nào “treo áo xanh để nói vụ áo đỏ”.

Mới nghe thôi bà con đã thấy có mùi nên phản ứng rần rần. Vậy mà ông quản lý không thấy trái tai gai mắt, dẹp ngay, mà lại đẩy lên Thủ tướng. Mà lý do đẩy cũng theo kiểu “áo xanh, áo đỏ”, là “để định hướng”.

- Thì giờ người ta cũng giải quyết trong một nốt nhạc rồi, không áp giá sàn nữa.

- Nhưng tôi vẫn thấy lo lo, thậm chí giật mình.

- Sao giật mình?

- Cả bộ máy chính quyền phải trong tư thế kiến tạo, chứ sao chỉ có bên trên đổi mới, quyết tâm, mới xuống bên dưới một chút là đã chưa có quán tính này, cấp dưới nữa thì sao...?

- Ờ thì người ta mới nói là trên bảo dưới không nghe, trên rải thảm - dưới rải đinh là vậy.

- Xem ra cái vụ giải quyết trong nhiều nốt nhạc này để lại nhiều thứ quả đáng suy nghĩ.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên