16/03/2017 12:15 GMT+7

Nghệ thuật... vẽ bùa!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Những em học trò học lớp 5, lớp 7 mà chưa đọc thông viết thạo thì gọi là gì?

- Học sinh ngồi nhầm lớp!

- Vậy ở Hà Nội người ta ra quân lập lại trật tự đường phố, không biết vẽ phân giới kiểu gì mà cuối cùng xe máy được đậu trên vỉa hè, người đi bộ... văng xuống phố, cái đó kêu là gì?

- Vẽ... lộn?

- Không, là cán bộ ngồi không đúng chỗ!

- Ô, mà sao hôm nay bức xúc vụ này, xưa nay cán bộ ngồi nhầm chỗ có thiếu đâu?

- Nhưng vụ này kỳ cục quá. Ai đời khắp nơi ra quân rần rần giành lại vỉa hè cho người đi bộ, họ hiểu thế nào lại giữa thanh thiên bạch nhật giành lại vỉa hè làm chỗ giữ xe. Lộ quá!

- Chiếu theo ngôn ngữ thời sự thì việc này kêu là trên rải thảm dưới rải đinh! Nói theo kiểu nghệ thuật thì đây là cách vận dụng hiểu biết theo trường phái... siêu thực! Hihi...

- Nếu vậy thì hiện nay có nhiều vị là tín đồ của trường phái này lắm. Làm giấy phép xây dựng, xin giấy phép xây nhà, chỉnh sửa bản đồ đất đai, làm sổ hộ nghèo, đi xin dự án... mỗi nơi cứ một kiểu, chẳng biết đâu mà lần!

- Đấy là một... nghệ thuật mà!

- Cơ quan hành chính nhà nước mà, nghệ thuật gì cha nội?

- Nghệ thuật... vẽ bùa, hiểu chưa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên