01/03/2017 10:23 GMT+7

Ôi, thành phố của tôi...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy ngày nay thành phố không khí thật vui tươi. Công viên chim hót líu lo. Trên phố dập dìu trai gái. Đường phố sạch bong. Mấy anh chị công nhân vệ sinh không có việc gì làm, chống cằm ngơ ngác.

Người người náo nức dọn dẹp vỉa hè, cắt mái hiên trổ chồm ra phố. Hai vợ chồng quán cà phê vỉa hè ân hận vì lâu nay chiếm lề đường. Cô Tám bán xôi đậu phộng dưới gốc me già chạy xin cái mẫu đơn viết kiểm điểm. Mấy anh công an, trật tự đô thị suốt ngày mỉm cười bao dung.

Ô, chưa hết đâu, chưa hết đâu!

Ở phòng công chứng, ai cũng mắt đỏ hoe làm thủ tục cho tặng xe hơi, gửi cho bà con dưới quê. “Giã biệt xe hơi cho đời thông thoáng!”. Mấy cô cậu sinh viên alô về nhà, kêu cha mẹ lên lấy xe máy. Đời có xe đạp, xe buýt là vui.

Ô, chưa hết đâu, chưa hết đâu!

Ở khu cao tầng, nhiều bố già nhễ nhại mồ hôi chỉ huy công nhân cắt cụt những tầng xây lậu. Phòng thuế nghìn nghịt người đến khai báo và đầm đìa nước mắt ăn gian. Cán bộ thuế trái tim thổn thức.

Cán bộ rần rần đi kê khai tài sản cá nhân.

Ôi thành phố của tôi! Tôi yêu quá đi thôi...

TB: bắt chước nhạc sĩ Phương Uyên, Bi tôi bày đặt viết lời cho ca khúc “Sài Gòn cô tiên năm 2020” đó. Viết xa vậy cho nó chắc ăn.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên