20/12/2016 13:40 GMT+7

Bao giờ mới khá lên được

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sài Gòn đang bàn việc khởi động lại dự án thu phí đối với xe hơi đi vào khu vực trung tâm. Vụ này đặt ra từ 4 năm trước rồi rơi vào im lặng, nay xới lên lại, tha hồ mà xôn xao nha!

- Sao lại xôn xao?

- Nhiều người nói mua chiếc xe hơi đã trả đủ thứ thuế, phí, rồi phí xăng cộ, phí môi trường, nay cõng thêm phí vào trung tâm nữa là không hợp lý...

- Nhưng mua xe rồi mà tắc nghẽn đường sá, xe chạy không được sẽ vô lý hơn chớ?

- Họ nói chuyện đó của... nhà nước!

- Thì là chuyện của nhà nước nên nhà nước mới tính chuyện thu phí đó! Nhưng nói thiệt, đụng tới túi tiền là dân tình la oai oái, làm nhà nước thiệt khó à nha!

- Chớ sao, đồng tiền đi liền khúc ruột. Cựa ra đòi thu ai chịu cho thấu!

- Tui thì ủng hộ vụ này. Đường sá có hạn, xe cộ thì nhiều, phải chấp nhận sự làm khó của nhà nước để hạn chế bớt xe cá nhân, dần dần chuyển sang đi xe công cộng. Muốn có đường thông hè thoáng thì phải hi sinh bớt chút tiện ích cá nhân, vậy mới là công dân có trách nhiệm. Ra đường ai cũng kêu ca nhưng cứ... nhấc mông lên là dắt xe ra, là ngồi vào xe hơi thì đường sá nào mà chịu cho thấu!

- Nhưng liệu có hiệu quả không?

- Đừng nhưng nhị gì ông ơi! Có đi mới tới, có làm mới biết. Mới bàn mà đã gạt ngang thì biết bao giờ mới khá lên được!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên