25/11/2016 12:20 GMT+7

“Văn hóa” xếp hàng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông Bi nè, tui đọc báo ông thấy câu chuyện “vì sao người Nhật thích xếp hàng?”, tui khoái lắm à nha.

- Vậy hả? Theo ông, vì sao người Nhật thích xếp hàng?

- Có người cho rằng người Nhật xếp hàng có lẽ vì tinh thần chịu đựng, học được chữ “nhẫn” trong võ đạo. Còn người khác cho rằng người Nhật chấp nhận xếp hàng rất lâu mới được phục vụ dường như để thỏa mãn cảm giác họ nhận được một thứ gì đó rất đáng giá.

Họ cảm thấy tự hào khi xếp hàng và xếp hàng rất lâu mới được một thứ gì đó khiến họ cảm thấy thỏa mãn... Tuy nhiên kết lại, nhiều người cho rằng với người Nhật, xếp hàng không còn là một thói quen mà trở thành một nét văn hóa.

- Ước gì xứ mình cũng có văn hóa này ông nhỉ. Không còn chướng mắt khi thấy người chen lấn nhau nhận hàng khuyến mãi, chen lấn nhau để ăn miễn phí...

- Ông nói vậy chứ chuyện xếp hàng ở mình có đó, nhưng nó diễn ra trong im lặng mà thui...

- Ủa, có vụ đó hả?

- Có chứ sao không, năm hết tết đến nè, ông chuẩn bị coi đi. Người ta sẽ xếp hàng dài dài để tặng quà cho sếp đó. Ông có thấy không?

- Sao thấy được cha nội? Tui chỉ thấy xe con xếp hàng trước nhà mấy ổng thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên