23/11/2016 10:00 GMT+7

Ngồi than thở sao có điều tốt đẹp!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm qua một trận động đất lại xảy ra ở nước Nhật. Cũng là vùng Fukushima mười năm trước. Cả thế giới lo lắng cho nước Nhật.

Ai cũng cầu mong đừng xảy ra thảm họa kép động đất - sóng thần như trước đây đã cướp đi sinh mạng của cả chục ngàn người...

- Trận động đất mạnh nhưng không quá tệ. Một số người bị thương, không có thiệt hại nhân mạng. Nhưng một lần nữa người dân Nhật lại làm cả thế giới nể phục!

- Vì điều gì?

- Hình ảnh từ các hãng tin quốc tế cho thấy hàng đoàn xe chở người di tản xếp hàng dài trên đường ngăn nắp. Thảm họa ngay dưới chân nhưng người Nhật vẫn không nao núng, không hoảng loạn, không chen lấn, không giành giật sự sống của nhau. Họ thật can trường!

- Về chuyện này khen người Nhật cũng như khen phò mã tốt áo...

- Trông người nghĩ đến ta. Đi siêu thị tính tiền cũng chen lấn, vô cầu thang cũng chen lấn, kẹt xe tắc đường là chen lấn... Thậm chí tàu lửa sắp tới cũng chen lấn vọt qua đến nỗi năm nào cũng có người vong mạng. Không biết bao giờ người mình mới được như người ta!

- Sẽ có ngày đó chứ! Có điều...

- Có điều sao?

- Không học tập điều hay mà cứ ngồi than ngắn thở dài, khen người chê mình thì ngày đó không bao giờ tới!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên