15/09/2016 10:00 GMT+7

Điều ước Trung thu

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tối nay là Tết Trung thu. Giờ giải lao, mấy em nhỏ học sinh túm tụm dưới mái hiên trường ngó ngó lên trời:

- Mình muốn trời đừng có mưa để ngắm ông trăng - bạn Son mơ màng.

- Hổng mưa cũng có thấy gì đâu, khói bụi thấy mồ, trăng sao chỉ mờ mờ ảo ảo - bạn Bi coi bộ rất thực tế.

Rồi tụi nhỏ chuyển sang nói chuyện bánh trái, chuyện lồng đèn. Bố bạn Tèo làm to nên nhận được quá nhiều bánh.

Bạn Tí với bạn Na thấy vậy xin luôn mấy hộp về chia cho tụi nhỏ trong xóm nghèo, đứa nào cũng vui quá chừng.

Bạn Tèo kể chuyện cùng bố đi phát bánh trung thu cho mấy bạn nhỏ bị bịnh nằm trong bịnh viện với kim tiêm, ống chích tùm lum làm cả bọn thấy thương quá.

- Mình ước các bạn nhỏ đừng có mắc bịnh để được đi học như tụi mình... - bạn Na rơm rớm nước mắt.

- Đi học như tụi mình cũng khổ!... - bạn Son rụt rè lên tiếng.

Nhiều bạn nhao nhao hưởng ứng: Bi muốn không bị ép ăn hết suất cơm bán trú, Tèo muốn đi học trễ đừng bị sao đỏ ghi tên.

Rồi có đứa muốn học sinh giỏi, được xếp hạng A, bớt bài vở, bớt kiểm tra, đừng phải làm quá nhiều bài tập về nhà, không bị học tăng tiết hay lỡ bị điểm xấu phụ huynh đừng có vô trường quậy thầy cô giáo...

Bạn Tít nãy im re, giờ ngó lên dòng chữ to đùng ở cổng trường, nói: “Còn mình chỉ muốn như cái bảng kia: mỗi ngày đến trường là một niềm vui!”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên