08/08/2016 08:22 GMT+7

​Đánh vài gậy gôn cho giãn gân cốt

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Kẹt xe kinh hoàng ở cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất?

- Thấy mấy vị khách nước ngoài ngồi trên xe cứ nhấp nhổm như ai đốt lửa ở chân, mình đâm ra mắc cỡ. Rồi bao nhiêu thói xấu của dân mình cứ phơi bày ra, chẳng còn luật lệ gì cả, mạnh ai nấy chen, chèn.

- Trên mạng thiên hạ bàn ghê lắm. Người đổ do ôtô, ông kết tội xe máy. Anh thì nói do văn hóa giao thông. Chị thì kết luận xanh rờn do vắng công an điều phối. Có vị thì nói do phân luồng tuyến chẳng hợp lý...

- Theo ông thì do ai?

- Tôi chẳng quan tâm. Muốn chữa bệnh thì phải biết nguyên nhân gây bệnh chứ. Giờ cũng bấy nhiêu nguyên nhân, bàn mãi, loanh quanh thế có khác gì con gà hay quả trứng thứ nào có trước?

- Cái khó ló cái khôn. Sao không nghĩ đến sống chung với kẹt xe nhỉ. Chôn chân giữa đường, chẳng lẽ lăn ra ngủ. Thay vì ngồi ca cẩm, ta nhảy qua sân gôn gần đó đánh vài gậy cho giãn gân cốt. Chị em vào trung tâm thương mại để thỏa cơn nghiện mua sắm. Ít tiền hơn thì ngồi cà phê...

- Đúng rồi. Quanh sân bay thứ gì chẳng có. Họ chen nhau vào đó để cất nhà, kinh doanh, chật như nêm, còn đâu đất đai cho giao thông. Mình có ngồi bàn thì tết công-gô cũng chẳng gỡ được gì...

- Ờ, vậy là mấy bác tài xế taxi nhớ đi học đánh gôn nhé. Chị em nhớ đem theo nhiều tiền đặng mua sắm... Bàn mãi cái chuyện kẹt xe ở sân bay cũng chẳng tới đâu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên