06/06/2016 08:26 GMT+7

Dịch bệnh “đúng quy trình”

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cuộc sống càng hiện đại, càng phát triển thì lại phát sinh nhiều loại dịch bệnh phức tạp, 
nguy hiểm...

- Đúng vậy, sắp đến Olympic ở Brazil rồi, các vận động viên nổi tiếng đều lo ngại về dịch Zika. Đã có rất nhiều người muốn thối lui, không tham gia Olympic vì sợ virút Zika đấy.

- Ối dào, Zika nhằm nhò gì...

- Zika mà không nhằm nhò gì? Hay ông muốn nói tới mấy loại như viêm não Nhật Bản? Hay là thói quen ăn tiết canh của người Việt đã bị triệt tiêu bởi dịch cúm gia cầm, dịch heo tai xanh, dịch khuẩn liên cầu lợn...?

- Mấy thứ đó cũng xoàng thôi. Chỉ cần người chăn nuôi và người tiêu dùng cùng cẩn thận, đề cao cảnh giác thì chẳng có gì đáng ngại.

- Vậy ý ông muốn nói loại nào phức tạp, nguy hiểm nhất?

- Ông thử điểm lại đi, trong thời gian dài gần đây, có chuyện gì khiến người dân mình bức xúc nhất. Ví dụ, bổ nhiệm cán bộ lung tung, lơ là chuyện xây dựng trái phép, bao che cho mấy ông trời con sai phạm...

Và kinh khủng nhất là vụ mới xảy ra ở một tỉnh miền Trung, khi một người dân bị tai nạn giao thông không nặng lắm nhưng bác sĩ để đến bốn ngày, khiến cuối cùng phải cưa chân. Nói thiệt nhé, tới bác sĩ mà cũng mắc đại dịch này thì bó tay rồi...

- Ơrêca, tui hiểu rồi, ý ông muốn nói là dịch bệnh “đúng quy trình” phải không?

- Chính xác.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên