21/05/2016 07:54 GMT+7

​Chỉ có một quy trình

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ồ, xem người đứng đầu thành phố yêu cầu cách chức một ông trưởng phòng TN-MT cấp huyện vì mấy trang báo cáo vô cảm mà sướng cả người...

- Nhưng tui băn khoăn lắm ông à...

- Băn khoăn cái gì? Xử lý như vậy ai cũng thích, dĩ nhiên trừ người bị xử lý, sao lại phải băn khoăn?

- Tui băn khoăn vì không biết làm như vậy có đúng quy trình không đấy mà...

- Hừm, cái gì cũng quy trình, quy trình..., nghe mà phát ớn! Giờ có người làm rốp rẻng như vậy, ông lại lôi cái điệp khúc quy trình ra, bộ không sợ bà con mắng cho à?

- Thì tui cũng khoái chứ, nhưng quả tình ở nước mình, hai chữ “quy trình” nó khiếp lắm. Bởi cái bệnh thứ gì cũng lôi tập thể ra nên thường đứng trước một quyết định nào đó có thể gây đụng chạm, người ta phải cân đo đong đếm theo quy trình để không bị trách nhiệm đổ vào mình đấy mà.

- Thấy được bệnh thì phải chiến đấu chứ. Theo tui, chỉ nên tồn tại một quy trình thôi.

- Chỉ một quy trình? Đó là gì vậy?

- Hừm, đó là cứ hành động làm sao mà dân vui, dân tin là đúng quy trình.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên