19/02/2016 07:46 GMT+7

​Phần mềm Lamandanghoang

BÚT BI
BÚT BI

TT - Alô, Bút Bi hả, làm ơn cho hỏi có quen ai rành rẽ về công nghệ thông tin không?

- Ối, thời bây giờ có quá nhiều bạn trẻ rành về món ấy. Nhưng ông anh có việc gì mà hốt hoảng vậy? Máy tính hay điện thoại thông minh vào mấy trang web đen nên bị nhiễm virút phải không?

- Không, không... Tui muốn nhờ một bạn nào giỏi về công nghệ, làm sao viết được một cái phần mềm mà tui có thể có được tất cả số điện thoại những doanh nghiệp lớn...

- Chi vậy?

- Thì để đối phó với sếp chứ làm gì. Lỡ sắp tới ổng đi kiểm tra mình, cắc cớ học theo kiểu ông bí thơ mới đây mà mình không có số điện thoại các doanh nghiệp thì chết.

- Thôi đi ông ơi. Hôm nay ổng hỏi số điện thoại doanh nghiệp, nhưng chắc gì ngày mai ổng hỏi giống như vậy. Tui đảm bảo chẳng có đứa nào đủ trình độ công nghệ để viết cho ông một cái phần mềm có thể đáp ứng được sự “cắc cớ” của những ông sếp hành động.

- Vậy chẳng lẽ mình bó tay à?

- Không, có một phần mềm có thể đáp ứng được, đều hơi khó cài à nghen...

- Phần mềm gì vậy, đắt tiền không, cỡ nào tui cũng mua...

- Phần mềm lamandanghoang...

- Là cái gì vậy?

- Làm ăn đàng hoàng chứ gì. Chỉ có làm ăn đàng hoàng thì chẳng sợ ai hết, thế thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên