- Ơ, dựa vào đâu mà ông anh mơ mộng như thế?
- Đây này, theo Bộ Y tế, sắp tới đây lương của y bác sĩ sẽ nằm trong viện phí. Mà viện phí là của ai đóng nếu chẳng phải chính bệnh nhân?
- Như thế thì đã làm sao nào?
- Hừm, ông trả lương cho ôsin thì thử hỏi ôsin có dám mặt nặng mày nhẹ với ông không? Ông là chủ doanh nghiệp, thử hỏi nhân viên nhận lương của ông họ có dám không nghe lời ông không? Mình đã làm chủ thì người làm công không dám ho he, đơn giản thế mà ông không hiểu à?
- Ha… ha… ha…
- Tui nói thế không đúng hay sao mà ông lại cười?
- Tui cười cho cái suy nghĩ đầy mơ mộng của ông đấy mà. Tiền của ông, nhưng người ta xài vô tội vạ bao lâu nay, ông làm được gì? Ông làm chủ mà gặp đầy tớ là phải khúm núm bao lâu nay đấy thôi. Ông xứng đáng là người mơ mộng nhất thế giới khi nghĩ rằng sắp tới mình vào bệnh viện xông xênh như ông chủ vì lương của y bác sĩ dựa vào viện phí!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận