07/09/2015 08:23 GMT+7

Hoan hô thủ tướng Phần Lan...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hoan hô thủ tướng Phần Lan, thương người tị nạn nhường nhà riêng tư...

- Ái chà, hôm nay ông anh có chuyện gì mà tức cảnh làm thơ thế?

- Có gì đâu, ngày chủ nhật đọc được một thông tin làm ấm lòng người nên dào dạt ý thơ vậy mà. Số là ông thủ tướng Phần Lan Sipila cho biết ông và vợ quyết định mở cửa ngôi nhà của họ ở thị trấn Kempele cho người tị nạn Trung Đông đến ở kể từ ngày 1-1-2016.

Kể từ khi làm thủ tướng, vợ chồng ông Sipila chuyển tới thủ đô Helsinki nên không còn sử dụng ngôi nhà tại Kempele, vì thế họ đi đến quyết định hết sức nhân văn nói trên.

- Ồ, giá mà cả thế giới này ai cũng có tấm lòng nhân đạo như ông bà thủ tướng Sipila nhỉ?

- Ôi, ai mà chẳng ước mơ như ông. Thế giới này mà ai cũng như thế thì làm gì có chuyện đua nhau sắm vũ khí để khè nhau, làm gì có đường lưỡi bò, làm gì có chuyện vơ vét của dân...

- Nhưng không lẽ ước mơ đó mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực sao?

- Chắc khó...

- Ông anh bi quan quá vậy?

- Tui chẳng bi quan, bởi không thể có một thế giới vô trùng được. Vì vậy, chúng ta chỉ mong sao lâu lâu có một câu chuyện đẹp như ông thủ tướng Phần Lan, lâu lâu nghe thấy chuyện một bà cụ không chịu xưng danh tính mang 5 cây vàng tặng sinh viên nghèo... Thế là đủ đẹp rồi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên