23/01/2015 10:55 GMT+7

​Cái bè hơn hàng không mẫu hạm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, em là con gái Bắc Ninh. Quê em không chỉ nổi tiếng nhờ hát quan họ, mà còn nổi tiếng nhờ truyền thống học giỏi.

Không tin, xin cứ về Văn miếu Bắc Ninh mà xem, trong lịch sử từng có đến 677 vị tiến sĩ, chiếm gần một phần tư tổng số tiến sĩ cả nước được ghi danh...

- Vâng, không cần em gái xinh đẹp quảng cáo, cả nước ai cũng biết Bắc Ninh của em nổi tiếng với câu: “Một giỏ ông đồ/Một bồ ông cống/Một đống ông nghè/Một bè tiến sĩ/Một bị trạng nguyên/Một thuyền bảng nhãn”.

- Cảm ơn Bút Bi. Nhưng em nhắc chuyện đó chẳng phải là để khoe quê hương em. Em chỉ muốn nói rằng truyền thống khoa cử của quê em bây giờ chẳng còn giá trị gì nữa...

- Sao thế?

- Chứ Bút Bi thử nghĩ xem, có “một bè tiến sĩ” thì nhằm nhò gì. Em nghe mọi người bảo bây giờ tiến sĩ ở nước ta muốn chở hết phải mượn cả hàng không mẫu hạm bự nhất của Mỹ vào mới đủ để chở. Thế thì “một bè” của quê em có là bao, nói ra chỉ thêm mắc cỡ.

- Em gái nói thế là nhầm rồi. Một bè tiến sĩ của quê em ngày xưa là hàng chất lượng cao. Còn một hạm đội tiến sĩ ngày nay...

Eo ôi, hàng loạt tiến sĩ “ma”, tiến sĩ đóng tiền, tiến sĩ giấy, tiến sĩ chớp nhoáng! Nói thiệt, thà một bè như ngày xưa thôi, còn hơn hàng không mẫu hạm, chỉ tổ tốn tiền của dân để nâng lương cho tiến sĩ kiểu ấy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên