23/02/2016 11:22 GMT+7

Hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ

XUÂN LONG - TRẦN MAI - KIM ANH - MINH PHƯỢNG
XUÂN LONG - TRẦN MAI - KIM ANH - MINH PHƯỢNG

TTO - Sáng 23-2, tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa 4.000 tân binh lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, động viên tân binh của huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ sáng 23-2 - Ảnh: Xuân Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, động viên tân binh của huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ sáng 23-2 - Ảnh: Xuân Thành

Theo ghi nhận, lễ giao nhận quân bắt đầu từ 8g sáng, nhưng 6g30 sáng, người thân, bạn bè, xóm làng đã kéo tới các điểm giao nhận quân để động viên, khích lệ, tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ, dù thời tiết tại Hà Nội có mưa nhẹ và đang trong thời điểm rét đậm.

Năm 2016, năm đầu tiên UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc giao quân theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, tất cả các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội thực hiện giao nhận quân một đợt, thay vì hai đợt/năm như trước.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, năm 2016, cả hai mục tiêu lớn mà thành phố Hà Nội đề ra trong mùa tuyển quân đều cơ bản đạt được, đó là tỷ lệ điều khám đạt 2,96 người/chỉ tiêu; giao quân đủ 100% chỉ tiêu, trong đó có 54,5% thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Về sức khỏe tân binh có chiếm tới 68,4% tân binh có sức khỏe loại 1 và 2, tuổi đời đều từ 18 đến 25. Đáng nói trong số 4.000 tân binh nhập ngũ năm 2016 có rất nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

2.500 thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ

Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 23-2, 2.500 thanh niên ở 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã lên đường nhập ngũ trong ngày lễ giao nhận quân.

Tại quảng trường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi 460 thanh niên của TP. Quảng Ngãi cũng đã hăng hái lên đường. Sau tiếng trống hội khởi đầu buổi lễ giao nhận quân. Thanh niên Trần Văn Tuấn (phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) người đầu tiên được xướng tên.

Tuấn nhận bó hoa tươi thắm từ ông Phạm Tấn Hoàng, chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi cùng với lời hứa sẽ cố gắng mang sức trẻ nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới cống hiến cho tổ quốc.

Theo sau Tuấn rất nhiều thanh niên khác nối nhau chờ lên xe về đơn vị mới. “Em rất tự hào khi lên đường nhập ngũ, nối tiếp truyền thống của bao thế hệ cha anh đi trước”, Tuấn nói.

Đợt tuyển quân này, có rất nhiều thanh niên đang là cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ.

Thanh niên Trịnh Đình Bảo (23 tuổi, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) hiện là đảng viên đang công tác tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tự nguyên xin nhập ngũ, lên đường làm tròn trách nhiệm của một thanh niên với tổ quốc.

“Tôi rất tự hào khi được khoác lên mình bộ áo lính và tham gia làm tròn trách nhiệm của một công dân”, Bảo nói.

Thiếu tá Võ Duy Điền, trưởng đoàn nhận quân, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 là đơn vị nhận quân tại Quảng Ngãi phát biểu: Giữa chúng tôi và địa phương có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giao và nhận quân. Chất lượng quân năm nay ở Quảng Ngãi cao hơn so với mọi năm, tôi tin chắc rằng việc huấn luyện sẽ đạt kết quả cao.

Dưới đây là những hình ảnh tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ sáng 23-2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ sáng 23-2 - Ảnh: Xuân Long
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ sáng 23-2 - Ảnh: Xuân Long
Ảnh chụp ông, bà dù có tuổi vẫn tươi cười trong thời tiết giá rét khi tiễn đưa cháu là tân binh của quận Ba Đình lên đường nhập ngũ - Ảnh: Nam Trần
Ảnh chụp ông, bà dù có tuổi vẫn tươi cười trong thời tiết giá rét khi tiễn đưa cháu là tân binh của quận Ba Đình lên đường nhập ngũ - Ảnh: Nam Trần
Các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ được Q. Ba Đình tặng bằng khen và động viên trước giờ lên đường - Ảnh: Nam Trần
Các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ được Q. Ba Đình tặng bằng khen và động viên trước giờ lên đường - Ảnh: Nam Trần
Tân binh Chu Quốc Vương (giữa) luôn tươi cười với quyết định của mình, gác bỏ công việc đang làm sau khi tốt nghiệp đại học, tình nguyện lên đường nhập ngũ - Ảnh: Xuân Long
Tân binh Chu Quốc Vương (giữa) luôn tươi cười với quyết định của mình, gác bỏ công việc đang làm sau khi tốt nghiệp đại học, tình nguyện lên đường nhập ngũ - Ảnh: Xuân Long
Người thân, bạn bè vẫy tay tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Xuân Long
Người thân, bạn bè vẫy tay tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Xuân Long
Một người chị đã len lén lau những giọt nước mắt khi tiễn em là tân binh của quận Đống Đa lên đường nhập ngũ - Ảnh: Xuân Long
Một người chị đã len lén lau những giọt nước mắt khi tiễn em là tân binh của quận Đống Đa lên đường nhập ngũ - Ảnh: Xuân Long
Một tân binh của quận Ba Đình sau khi lên xe vẫn tươi cười tạm biệt với gia đình, bạn bè của mình - Ảnh: Nam Trần
Một tân binh của quận Ba Đình sau khi lên xe vẫn tươi cười tạm biệt với gia đình, bạn bè của mình - Ảnh: Nam Trần
Trung tướng Trần Quang Phương, chính ủy Quân khu 5 trao hoa và trò chuyện khích lệ một tân binh trong lễ giao nhận quân - Ảnh: Trần Mai
Trung tướng Trần Quang Phương, chính ủy Quân khu 5 trao hoa và trò chuyện khích lệ một tân binh trong lễ giao nhận quân - Ảnh: Trần Mai
Không khí vui tươi của các tân binh trong lễ giao nhận quân tại Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Mai
Không khí vui tươi của các tân binh trong lễ giao nhận quân tại Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Mai
Người thân tiễn các tân binh lên đường về đơn vị - Ảnh: Trần Mai
Người thân tiễn các tân binh Quảng Ngãi lên đường về đơn vị - Ảnh: Trần Mai

Rộn ràng hội trại tòng quân TP.HCM 

Ngày 23-2, trên khắp các quận huyện của TP.HCM đã diễn ra hội trại tòng quân năm 2016. Hơn 4.800 tân binh đã tham dự hội trại.

Các tân binh của quận 12 tham gia trò chơi “đóan ý đồng đội” tại hội trại tòng quân 2016 - Ảnh: K.ANH
Các tân binh của quận 12 tham gia trò chơi “đoán ý đồng đội” tại hội trại tòng quân 2016 - Ảnh: K.ANH

Tại hội trại tòng quân của quận 12, các trò chơi tập thể, “đoán ý đồng đội”, vận động… khiến nhiều chiến sĩ cười nghiêng ngả...

Đây là đơn vị làm điểm của TP.HCM, các tiểu trại được thiết kế với tên gọi gắn liền các đảo của quần đảo Trường Sa. Các tiểu trại còn tổ chức sinh nhật cho các bạn có ngày sinh trong tháng 2.

Còn tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, hội trại tòng quân 2016 diễn ra trong không khí rộn ràng. Đây là năm đầu tiên quận Thủ Đức có lực lượng thi hành nghĩa vụ được giao quân cho lực lượng cảnh sát biển, do vậy màu áo người lính biển cũng được sự quan tâm của nhiều người.

Thông qua các trò chơi, các tân binh đã giao lưu với các bạn trẻ trên địa bàn, đồng thời các bạn trẻ cũng tham gia thêu lên nón tai bèo tặng các tân binh làm kỷ niệm… .

Tại các hội trại, vào tối nay sẽ diễn ra chương trình văn nghệ, giao lưu với các cựu chiến binh, bộ đội xuất ngũ và gia đình các tân binh… 

Dịp này, các tân binh đã được lãnh đạo các quận, huyện, thành phố thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự.

Nụ cười của các tân binh khi cùng nhau sinh hoạt tại hội trại tòng quân tại Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Nụ cười các tân binh khi cùng nhau sinh hoạt tại hội trại tòng quân ở Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Tổ chức sinh nhật cho các tân binh có ngày sinh trong tháng 2 tại hội trại tòng quân tại Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Tổ chức sinh nhật cho các tân binh có ngày sinh trong tháng 2 tại hội trại tòng quân ở Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Tổ chức sinh nhật cho các tân binh có ngày sinh trong tháng 2 tại hội trại tòng quân tại Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Tổ chức sinh nhật cho các tân binh có ngày sinh trong tháng 2 tại hội trại tòng quân ở Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Các tân binh học cách sử dụng balô chuyên dụng cho bộ đội tại hội trại tòng quân tại Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Các tân binh học cách sử dụng balô chuyên dụng cho bộ đội tại hội trại tòng quân ở Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Tổ chức sinh nhật cho các tân binh có ngày sinh trong tháng 2 tại hội trại tòng quân tại Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định
Tổ chức sinh nhật cho các tân binh có ngày sinh trong tháng 2 tại hội trại tòng quân ở Ban chỉ huy Quân sự Q.12, TP.HCM trưa 23-2 chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào sáng 24-2 - Ảnh: Quang Định

 

Nụ cười của các chiến sĩ trong lễ Khai mạc Hội trại tòng quân “Sắc son lời thề” Q. Thủ Đức năm 2016 tại Nhà thiếu nhi Q. Thủ Đức vào sáng 23-2 -  Ảnh: Thanh Tùng
Nụ cười của các chiến sĩ trong lễ Khai mạc Hội trại tòng quân “Sắc son lời thề” Q. Thủ Đức năm 2016 tại Nhà thiếu nhi Q. Thủ Đức vào sáng 23-2 - Ảnh: Thanh Tùng
Mẹ và bà của chiến sĩ Đoàn Văn Sang bên anh ngày ngập ngũ - Ảnh: Thanh Tùng
Mẹ và bà của chiến sĩ Đoàn Văn Sang bên anh ngày ngập ngũ - Ảnh: Thanh Tùng
Một chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an sửa nón giúp đồng đội - Ảnh: Thanh Tùng
Một chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an sửa nón giúp đồng đội - Ảnh: Thanh Tùng
Một chiến sĩ cột giày chuẩn bị làm lễ khai mạc - Ảnh: Thanh Tùng
Một chiến sĩ cột giày chuẩn bị làm lễ khai mạc - Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Huỳnh Đăng Quang, P. Linh Xuân ngoái nhìn về phía sau trong lúc làm lễ khai mạc - Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Huỳnh Đăng Quang (P. Linh Xuân) ngoái nhìn về phía sau trong lúc làm lễ khai mạc - Ảnh: Thanh Tùng
Anh Lê Anh Tuấn, Bí thư Đoàn P. Linh Chiểu, cử nhân ĐH Hutech tham gia Nghĩa vụ quân sự năm 2016 - Ảnh: Thanh Tùng
Anh Lê Anh Tuấn, Bí thư Đoàn P. Linh Chiểu, cử nhân ĐH Hutech tham gia Nghĩa vụ quân sự năm 2016 - Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ Q. Thủ Đức tham gia Nghĩa vụ quân sự năm 2016 - Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ Q.Thủ Đức tham gia Nghĩa vụ quân sự năm 2016 - Ảnh: Thanh Tùng
Những chiếc mũ tai bèo được gửi đến các chiến sĩ - Ảnh: Thanh Tùng
Những chiếc mũ tai bèo được gửi đến các chiến sĩ - Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Vương Khánh Minh, sinh năm 1995, dắt tay người bà Trần Thị Xuyến, 86 tuổi vào nghỉ mát khi bà đến đưa Minh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Vương Khánh Minh, sinh năm 1995, dắt tay người bà Trần Thị Xuyến, 86 tuổi vào nghỉ mát khi bà đến đưa Minh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ chuẩn bị cho phần thi cột mốc chủ quyền - Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ chuẩn bị cho phần thi cột mốc chủ quyền - Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ tham gia kết nón tai bèo - Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ tham gia kết nón tai bèo - Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Nguyễn Dư Triệu tranh thủ lúc nghỉ ngơi ngồi đọc sách. Triệu chia sẻ cuốn sách anh đọc là cuốn Mở lòng và yêu đi rồi nói: “Tôi tin yêu thương là định mệnh, cứ mở lòng và yêu đi, cứ thực hiện những điều mình thích và sẽ có người chờ mình ở cuối con đường” - Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ Nguyễn Dư Triệu tranh thủ lúc nghỉ ngơi ngồi đọc sách. Triệu chia sẻ cuốn sách anh đọc là cuốn Mở lòng và yêu đi rồi nói: “Tôi tin yêu thương là định mệnh, cứ mở lòng và yêu đi, cứ thực hiện những điều mình thích và sẽ có người chờ mình ở cuối con đường” - Ảnh: Thanh Tùng
Một chiến sĩ thuyết trình về phần thi Cột mốc chủ quyền biển đảo - Ảnh: Thanh Tùng
Một chiến sĩ thuyết trình về phần thi Cột mốc chủ quyền biển đảo - Ảnh: Thanh Tùng

 

XUÂN LONG - TRẦN MAI - KIM ANH - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên