24/08/2021 09:41 GMT+7

Thực phẩm trao tay thật đáng quý

THANH BÌNH
THANH BÌNH

TTO - Thực phẩm đến với người dân, trong khi cả xã hội phải dừng lại để giãn cách, đó là một "kỳ công". Vì thế, nếu túi an sinh có thể chưa như mong đợi, nhưng vẫn đủ sống, đó vẫn là tấm lòng của chính quyền, nhà hảo tâm, người tình nguyện gửi vào.

TP.HCM cùng Bình Dương, Đồng Nai và Long An đang vào "trận đánh" lớn chống COVID-19. Lo thực phẩm để mọi người không ra khỏi nhà là nhiệm vụ hàng đầu. 

Từ ngày 23-8, gạo và nhu yếu phẩm đã và sẽ dần được trao đến nhiều hộ nghèo khó tại TP.HCM. 

Những ngày tới còn là đi chợ hộ cho dân, lên đến cả triệu hộ, những việc chưa từng có trên quy mô lớn như vậy.

Thông tin "bộ đội đã về" khiến mọi người rưng rưng. Lễ xuất quân của các lực lượng chống dịch diễn ra dưới trời mưa khuya 22-8. 

Một trong những nhiệm vụ mà các anh được giao là cùng lực lượng tại chỗ lo thực phẩm cho người dân thành phố. Trước đó, hàng trăm ngàn tấn gạo và thực phẩm đã đổ về thành phố bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy. 

Khó, tỉ mỉ và vất vả nhất là khâu chia tách, đóng gói để cấp phát cho dân. Ngày chủ nhật 22-8 trước "giờ G" - giãn cách nghiêm ngặt, các anh bộ đội cùng lực lượng địa phương tất bật chuẩn bị những phần quà để kịp trao về từng khu phố. 

Sự tất bật này có ở khắp nơi trong thành phố này. Như tại một phường của TP Thủ Đức, hội trường và trụ sở 6 khu phố trong phường được dùng làm nơi cho bộ đội tập kết hàng và lực lượng tại địa phương gói quà. 

Cơn mưa đá bất ngờ tối 22-8 cũng chỉ làm các anh chị thêm quyết tâm, bởi vì các anh chị biết người khó khăn đang chờ thực phẩm.

Những ngày tới, các anh chị lại cùng nhau căng mình tổ chức đi chợ hộ cho người dân sống ở thành phố này. Đi chợ, đó là việc của mỗi cá nhân tự lo cho gia đình mình, là việc của những chị tiểu thương, cô nhân viên siêu thị đã thành thạo, chuyên nghiệp. 

Nay mọi thứ dồn vào những người vì có tinh thần vì cộng đồng, vì nhiệm vụ mà xắn tay vào. Có lẽ các anh chị dù có tận tình, có hết lòng cũng không thể nào mua đủ những thứ mà mỗi cá nhân cần trong hằng ngày. Nhưng ngày dịch giã, có được hàng thiết yếu, có được thực phẩm trao tay là quý rồi.

Dù là túi an sinh hay đi chợ hộ, khi thực phẩm đến tay người dân, chắc chắn nó đã trải qua một hành trình với sự chung tay của nhiều người, từ những người mặc áo lính, các anh chị, cô bác thuộc các đoàn thể, những người tình nguyện, những bác tổ trưởng… 

Thực phẩm đến với người dân, trong khi cả xã hội phải dừng lại để giãn cách, đó là một "kỳ công". Vì thế, nếu túi an sinh có thể chưa như mong đợi, nhưng vẫn đủ sống, đó vẫn là tấm lòng của chính quyền, nhà hảo tâm, người tình nguyện gửi vào, không chỉ vật chất mà còn là công sức, tình cảm.

Có thể vì lý do nào đó vẫn có người khó chưa nhận ngay được túi an sinh, người biết chuyện hãy làm cầu nối giúp họ sớm tiếp cận để nhận được hỗ trợ. 

Với đi chợ hộ, thôi thì có trục trặc, chờ đợi hay nhầm lẫn gì đấy, hãy góp ý để làm tốt hơn và dành cho nhau lời cảm ơn. Mua hộ thực phẩm, tất cả đều trên tinh thần phục vụ đồng loại trong dịch giã, cùng chia sẻ, cùng vượt qua, khác hẳn với dịch vụ mua sắm khi bình thường.

Có những điều chưa ổn rồi sẽ ổn, nếu ai cũng biết rằng lúc này thực phẩm trao tay là rất quý.

Bộ đội giúp dân: ‘Tìm tới dân trước khi dân tìm tới chúng tôi’ Bộ đội giúp dân: ‘Tìm tới dân trước khi dân tìm tới chúng tôi’

TTO - Hàng ngàn bộ đội từ nhiều đơn vị được điều động về các địa phương trên địa bàn TP.HCM, cùng chính quyền, đoàn thể địa phương chăm lo, giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch.

THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên