30/11/2012 06:34 GMT+7

Sinh động như cuộc sống vẫn vậy...

NGUYỄN ĐÔNG THỨC
NGUYỄN ĐÔNG THỨC

TT - Trong vòng năm năm, nhà báo - nhà văn Vũ Toàn (trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ ở khu vực Bắc Trung bộ - Nghệ An) đã cho ra đời bốn tập phóng sự - ký sự: Vào thủ phủ Vàng Pao (2007), Nối một vòng tay (2008), Đăng ký gặp quan (2009) và giờ đây là 13 năm đi kiện (2012)!

RqTRHsWT.jpgPhóng to
Sách do Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: X.H.

Tập phóng sự - ký sự mới này được chia làm hai phần:

Phần 1, viết về những con người trong xã hội VN hôm nay (hầu hết ở khu vực Bắc Trung bộ, nơi tác giả hiện đang sinh sống). Những con người tích cực, sống đẹp và làm đẹp cuộc sống bằng những công việc hết sức thầm lặng, chiếm tỉ lệ cao quá nửa số bài viết (7/12 bài). Khác lạ là trong phần này lại có những con người, số phận... không giống ai: một ông mù chạy... xe gắn máy đi làm ăn khắp mấy tỉnh miền Trung (Người mù chạy xe gắn máy); một người đi tù 4 năm vì tội “săn bắn động vật hoang dã trái phép” đã trở thành người dẫn đường đi khảo cứu rừng không ai bằng (Người “rửa sạch hận đời”); một phụ nữ 13 năm đi kiện để kêu oan (13 năm đi kiện)...

Trong phần 2 là những sự việc, những vấn đề, những mảng sáng - tối trong đời sống kinh tế, xã hội... mà người làm báo Vũ Toàn đã chăm chút ghi nhận trên đường tác nghiệp. “Sáng” có Làng dịch vụ trên biển, Chuyện “cấp cứu 115” ở Nghệ An, Một hành lang xanh của Ðông Nam Á, Kỳ vĩ ruộng bậc thang Sa Pa... “Tối” thì có Kiếm tiền trên di tích, Sông Rào Trổ - “nạn nhân” mới của Vedan, Khốn khổ đời làm thuê ở Trung Quốc, Bán ma túy trong trại giam, Quan chức đánh bạc...

So với các tập trước, 13 năm đi kiện phong phú và đa dạng hơn, sinh động như cuộc sống vẫn vậy. Có nhiều chuyện lạ và hay, xúc động, bên cạnh không ít câu chuyện còn đầy nhức nhối...

NGUYỄN ĐÔNG THỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên