12/04/2023 20:12 GMT+7

SHB Đà Nẵng lập kỷ lục... không biết thắng

Tối 12-4, SHB Đà Nẵng đã bị Viettel cầm hòa với tỉ số 0-0 và lập kỷ lục chưa biết đến chiến thắng ở V-League 2023.

SHB Đà Nẵng lập kỷ lục... không biết thắng - Ảnh 1.

Hoàng Đức (áo trắng) vẫn chứng tỏ là ngòi nổ tấn công lợi hại của Viettel - Ảnh: THẮNG LÊ

Khán đài sân Hòa Xuân thưa thớt người xem tối 12-4. Không quá ngạc nhiên với hình ảnh ấy, bởi sau 6 vòng đấu đầu tiên của V-League 2023, SHB Đà Nẵng toàn hòa và thua.

Có lẽ, nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng cùng HLV Phan Thanh Hùng không tránh được sự chạnh lòng khi tiếng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt quen thuộc từ nhiều năm qua đã không còn dành cho họ.

SHB Đà Nẵng bế tắc toàn diện

Khó có thể trách cứ người hâm mộ khi mà lối chơi của SHB Đà Nẵng quá mức nghèo nàn. Tổ chức tấn công vừa chậm vừa đơn điệu. Phải mất nhiều lần chạm bóng và đi qua đôi chân của nhiều cầu thủ rồi mới đến được đầu vòng cấm địa của đội khách Viettel.

Không có đường chuyền quyết định, hầu hết các pha tấn công của SHB Đà Nẵng đều bị chặn đứng từ xa. Bế tắc toàn diện, các chân sút chủ nhà buộc phải dứt điểm từ xa (4 lần), và không một lần bóng đi trúng mục tiêu.

Ngay cả khi có cơ hội ngon ăn nhất trong trận hòa 0-0 trước Viettel ở vòng 6, tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng kết thúc chệch cột dọc từ cự ly 10m trong thế không bị ai kèm.

Chi tiết này cũng khắc họa rõ nét rằng tại sao SHB Đà Nẵng - CLB từng 3 lần vô địch quốc gia - chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 6 trận đã qua.

Dứt điểm kém, bóng đi lạc địa chỉ, việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nằm ở nhóm dưới bảng xếp hạng với 3 điểm là điều tất yếu.

Sút nhiều nhưng Viettel không thể xuyên thủng mành lưới của SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng lập kỷ lục... không biết thắng - Ảnh 2.

Tiền vệ Hữu Thắng (8 - Viettel) suýt có bàn thắng ở đầu hiệp 2 - Ảnh: THẮNG LÊ

 

Được dự báo là gặp nhiều bất lợi trên sân Hòa Xuân, nhưng Viettel lại có nhiều tình huống sút cầu môn hơn hẳn chủ nhà SHB Đà Nẵng. Tổng cộng họ tung ra tới 11 pha dứt điểm, nhưng chỉ có hai lần đưa bóng thẳng vào cầu môn.

Dường như trận thua đậm 1-4 trước Hoàng Anh Gia Lai vài ngày trước khiến đôi chân nhiều cầu thủ Viettel như đeo chì. Không chỉ vậy, nhiều cầu thủ đội khách luôn hiện diện trên sân nhà để phòng ngừa những bất trắc từ tình huống phản công nhanh của SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đội khách Viettel là đội tạo ra được nhiều sóng gió hơn. Phút 31, Tiến Anh sút xa hiểm hóc, thủ môn Phạm Văn Cường đã đứng bất động nhưng xà ngang cứu cho chủ nhà bàn thua.

Đầu hiệp 2, Hoàng Đức - người chơi nổi bật nhất trong màu áo Viettel - đá phạt điểm rơi chính xác. Hữu Thắng đánh đầu cận thành, Phạm Văn Cường kịp cứu thua bằng những đầu ngón tay. Và thế là trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 buồn tẻ.

Video: Video: 'Siêu phẩm' đá phạt của Minh Vương vào lưới Viettel U17 Viettel lần thứ 2 vô địch U17 quốc giaU17 Viettel lần thứ 2 vô địch U17 quốc gia HLV CLB Hà Nội: HLV CLB Hà Nội: 'Cầu thủ mắc nhiều lỗi trước Viettel'
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên