13/01/2024 12:37 GMT+7

Sẽ ra sao nếu cuộc đời không có ước mơ?

Ước mơ chưa bao giờ là quá muộn. Ước mơ là phần tinh khôi, thiện lành, lung linh nhất trong trái tim của mỗi người. Ai đã chẳng từng mơ, bao lần ước về điều ta chưa có, điều ta sẽ làm.

Giấc mộng được ôm ấp lớn dần sẽ thổi bùng lên ngọn lửa ý chí, hun đúc động lực, cháy bỏng khát vọng.

Nuôi dưỡng mơ ước và chinh phục ước mơ là phép màu biến mỗi thời khắc trong nhịp đời dù nhanh vội hay buồn tẻ đều trở nên đáng sống. Nhưng một khi phần tốt đẹp nhất ấy bị giam giữ và tranh cướp bởi một thế lực ích kỷ, ta bất chợt quên bẵng đi mình từng muốn làm gì, từng định phấn đấu cho mục tiêu cao cả nào. Và cuộc đời ta sẽ nhuốm màu buồn tủi!

Hôm nay có thể buồn bã, nhưng ngày mai sẽ tươi sáng. Hiện tại có thể u tối, nhưng tương lai sẽ bước ra khỏi màn đêm đen kịt của cuộc đời.

Sự cố gắng cho từng phút giây được sống chưa bao giờ ngơi nghỉ sẽ dẫn dắt chúng ta bước chậm rãi, thậm chí là nhích từng chút một, về phía ánh sáng.

Tiếc rằng biết bao người trên hành trình lớn khôn vô tình đánh rơi ước mơ ở đâu đó hoặc là bị đánh tráo, bị phủ nhận, bị tranh cướp quả cầu lung linh nơi giấc mơ tinh khôi ấp ủ.

Người ta sống như một con robot được lập trình sẵn, làm công việc nhàm chán mặc thời gian bên ngoài trôi tuột. 

Niềm vui sống bị mài mòn, nhiệt huyết cống hiến bị dập tắt, năng lực tiềm ẩn của bản thân vẫn chìm khuất thật sâu chẳng thể nào đánh thức, khơi dậy, tỏa sáng...

Con tim khô cằn cảm xúc ấy cứ thinh lặng, ậm ừ, hiu hắt mải miết như thế cho đến một ngày nọ, bạn nhặt nhạnh lại được giấc mộng xưa, bạn vỡ òa cảm xúc trước vẻ đẹp diệu kỳ của khát khao cũ.

Và không ai khác, chính bạn là người hiện thực hóa ước mơ của mình. Rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh, sức vóc dẻo dai ư? Gắn kết tình thân trong tổ ấm hạnh phúc vuông tròn ư? Cất lên giai điệu ngân nga kéo mọi người hòa chung nhịp đập ư?...

Còn chần chừ gì nữa mà chẳng xắn tay áo lên xông pha cùng khát vọng! Dù bạn còn ở tuổi niên thiếu, đạt ngưỡng mười tám, chạm ngõ bốn mươi, mon men sang tuổi trung niên hay ở bên kia con dốc cuộc đời, chưa bao giờ là muộn để giấc mơ dù lớn lao dù bé nhỏ có cơ hội lên mầm, vươn cành, nảy lá và trổ hoa.

Và dẫu cho ước mơ có thể vượt xa tầm với, vụt khỏi tầm tay thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì chưa từng cố gắng, chưa đủ nỗ lực.

Đừng bao giờ chọn sống một cuộc đời không có ước mơ bạn nhé...

Chọn việc nào khi không có ước mơ?Chọn việc nào khi không có ước mơ?

TTO - * Em tốt nghiệp ĐH ngành tiếng Anh thương mại. Trong thời gian học ĐH, em có tham gia một khóa ngắn hạn về marketing. Thực tế ngành học của em không chuyên sâu vào lĩnh vực nào nên em chọn học thêm về marketing để có cơ hội làm việc nhiều hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên