10/09/2017 07:50 GMT+7

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra

NGỌC DIỆP thực hiện
NGỌC DIỆP thực hiện

TTO - Trải qua những biến cố về tình cảm, nữ diễn viên Phương Oanh gần như lột xác. Cô xuất hiện trong họp báo phim mới với thần thái xinh đẹp như Phạm Băng Băng.

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 1.

Phương Oanh - Ảnh: NVCC

Sau khi làm cô gái H’Mông bị "bắt vợ" trong Lặng yên dưới vực sâu, Phương Oanh lại hóa thân thành một nữ sinh viên yếu đuối có thai ngoài ý muốn trong Ngược chiều nước mắt.

* Chị đã có một khởi đầu tương đối tốt, nhưng sau đó chị gần như biến mất khỏi màn ảnh?

- Tôi đã được biết đến qua một số vai thứ trong phim của VFC, nhưng sau đó vì chuẩn bị đi du học nên buộc phải ngưng lại.

Thời gian đó tôi đã rất tiếc khi phải từ chối những dự án rất hấp dẫn như Hôn nhân ngõ hẹp.

Năm 2015 tôi mới trở lại đóng phim Lặng yên dưới vực sâu. Tiếp theo là Ngược chiều nước mắt. Tôi cảm thấy rất may mắn khi trở lại đã được chọn vào vai chính.

Trailer Ngược chiều nước mắt

* Tôi có thể tò một chút, giai đoạn chững lại của chị vì lý do riêng gì không?

- Tôi định đi du học quản trị kinh doanh, lĩnh vực nhà hàng, một hướng đầu tư cho sự nghiệp, sau khi học xong sẽ lập gia đình. Điều đó cũng là mong muốn của gia đình và bạn trai cũ của tôi.

Nhưng mọi thứ không như dự tính. Sau đó một kết thúc buồn đã xảy ra với tôi và bạn trai cũ.

Sau một năm giải quyết mọi chuyện tôi đã quay trở lại đóng phim, thật may tôi vẫn còn duyên với nghề.

* Đôi khi mất lại là được, phụ nữ sau những biến động lại có động lực phát triển nghề nghiệp hơn?

- Đến thời điểm này tôi thấy điều đó rất đúng. Mọi thứ dường như đã được định sẵn, mình có muốn thay đổi cũng không được.

Khi mình còn duyên với nghề thì vẫn được theo nghề, tôi rất là hạnh phúc vì điều đấy.

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 3.

Phương Oanh sở hữu nét đẹp rất giống Phạm Băng Băng - Ảnh: NVCC

* Phụ nữ xinh đẹp như chị hẳn là rất khó tập trung cho sự nghiệp khi yêu phải không? Vì thường người đàn ông thường không muốn người phụ nữ đẹp của mình theo nghiệp đóng phim, quá ư cực nhọc?

- Đúng vậy, vì ngoài việc họ lo mình vất vả, họ còn lo mình làm cái nghề nay ôm người này, mai ôm người khác (dù chỉ là trên màn ảnh).

Khi có một mối quan hệ nghiêm túc, tôi cũng thường phải mất thời gian thuyết phục để người yêu chấp nhận và ủng hộ.

* Biết đâu khi không có một anh người yêu hay một ông chồng kè kè, nữ diễn viên sẽ dễ phát triển sự nghiệp hơn nhỉ?

Đó là sự thật, khi không có người yêu, diễn viên có thể tập trung hoàn toàn vào phim, toàn bộ tình cảm, tâm trí của mình dồn hết cho nhân vật. Nên mình sẽ diễn được sâu hơn.

Phương Oanh

Phương Oanh: Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 3.

Hà Việt Dũng và Phương Oanh, "cặp vợ chồng" trong phim Ngược chiều nước mắt trong họp báo ra mắt phim. - AẢnh

* Ngược lại khi thiếu người yêu, người nghệ sĩ cũng thấy dễ cô đơn và mất cân bằng hơn?

- Không biết tại sao, nhưng tới tầm tuổi này (28 tuổi) tôi thấy cảm xúc chững lại rồi.

Do trải qua vài ba mối tình, với nhiều biến cố, tôi đã nhìn nhận mọi thứ khác xưa, không còn dễ yêu, tôi trở nên khắt khe hơn.

* Những biến cố sẽ lại làm diễn viên trở nên giàu cảm xúc, kinh nghiệm diễn hơn?

- Ở tầm tuổi này tôi đã quan sát được rất nhiều từ bạn bè, người thân và đúc rút từ chính bản thân nên diễn chân thực hơn, nếu khóc thì giọt nước mắt cũng là từ trong lòng dốc ra.

Từ biến cố, từ bạn bè thân, chị em gặp phải, tôi cảm thấy mình giàu kinh nghiệm sống và diễn hơn.

* Có khi mình phải cảm ơn ông người yêu cũ ấy nhỉ?

- Đúng rồi, cảm ơn những biến cố họ đem lại cho mình, để cho mình những vai diễn đẹp hơn.

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 6.

Phương Oanh - Ảnh: NVCC

* Oanh có phải kiểu phụ nữ hay suy nghĩ về những chuyện đã qua?

- Khi có những biến cố xảy ra, có thể mình có khả năng bỏ qua, nhưng nhiều khi không quên ngay được. Có thể vì mình chưa đủ bao dung.

Nhưng biết đâu khi mình đã là vợ, là mẹ, biết lo toan suy nghĩ cho cả hai bên nội ngoại, lúc đó mình sẽ khác.

* Điều gì khiến phụ nữ quên đi được chuyện buồn?

- Lạ một điều là cứ khi gặp chuyện buồn, y như rằng tôi lại được nhận kịch bản phim, trong đó tâm lý của nhân vật và mình có điểm chung.

Cứ đi theo đoàn phim vài ba tháng là dần dần mọi thứ nguôi ngoai.

* Trong Ngược chiều nước mắt, chị đóng vai Mai phải lòng anh trai của chồng. Cái khó nhất khi thể hiện vai này là gì?

- Khó vì vai này khác hoàn toàn với các dạng vai tôi từng vào, khác hẳn với cá tính của tôi.

Mai là người yếu đuối, lệ thuộc, không có chính kiến, thậm chí không hề được chồng yêu. Mình chỉ cần liếc mắt hơi sắc là mất đi sắc thái tính cách của cô ấy.

Trong kịch bản cô ấy là nhân vật rất yếu, nhưng nếu để khán giả thấy cô ấy nhu nhược quá họ sẽ không thích. Nên tôi phải diễn sao cho khán giả hiểu, Mai không có lựa chọn nào khác.

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 7.

Phương Oanh 28 tuổi nhưng vai diễn của cô là 21 - Ảnh: NVCC

* Bộ phim này quay theo công nghệ 4K cực nét, diễn viên toàn người đẹp. Chị có bị áp lực về mặt hình thức không?

- Có chứ chị, phim 4K soi rõ từng lỗ chân lông luôn. Nhân vật Mai trong phim 21 tuổi, còn tuổi thực của tôi là 28, nên hôm nào đến trường quay có bọng mắt, mặt có mụn là áp lực lắm.

Quay xong rồi tôi vẫn phải hỏi đạo diễn Vũ Minh Trí, cho đến khi anh ấy nói "xinh lắm, hợp vai lắm em ạ" tôi mới yên tâm.

* Trong phim có cảnh chị bị Việt Dũng tát, theo tôi biết anh ấy có tập võ…

- Sau khi quay vài đúp chưa đạt tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nảy đom đóm mắt, nên bảo anh Dũng tát thật. Nhưng anh ấy không nỡ, nên cuối cùng chị tát tạt qua má chút thôi.

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 8.

* Các nhà sản xuất bây giờ hướng tới khán giả trẻ nên chỉ làm phim cho giới trẻ. Nữ diễn viên như chị có bị áp lực về giữ gìn nhan sắc?

- Sau phim Lặng yên dưới vực sâu, một phim đóng rất cực nhọc ở miền núi, tôi phải mất 5 tháng để "trùng tu" nhan sắc để da dẻ, cơ thể giàu sức sống hơn, cho phù hợp với những phim thành phố. Tôi nghĩ diễn viên nữ nào cũng bị áp lực đó thôi.

* Trong Ngược chiều nước mắt, chị hóa thân Mai, một người sau này trở thành ca sĩ. Chị có giọng không?

- Tôi cũng có chút giọng, cũng biết hát, thích hát, có khả năng biểu diễn trên sân khấu. Việc này giúp tôi rất nhiều.

Tôi phân biệt rõ giai đoạn đầu Mai còn rụt rè, biểu diễn còn nhút nhát, nhưng đến giai đoạn cuối cô ấy sẽ đoạt giải quán quân trong một cuộc thi, thì cách hát của cô ấy phải phiêu hơn.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nếu khóc, cũng là nước mắt trong lòng dốc ra - Ảnh 9.

Phương Oanh vai Mai trong Ngược chiều nước mắt - Ảnh: VFC

NGỌC DIỆP thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên