15/10/2016 12:20 GMT+7

Nước mắt người Thái vẫn chảy dài bên ngoài Hoàng cung

LÊ NAM (từ Bangkok)
LÊ NAM (từ Bangkok)

TTO - Từ sáng sớm 15-10 tại khu vực ngã ba đường Thanon Na Phra Lan và Thanon Na Phra That cả ngàn người dân Thái trong trang phục đen vẫn đứng ngăn ngắn xếp hàng trước cổng vào Hoàng cung.

Vua Bhumibol là vị thánh sống trong lòng người dân Thái -  Ảnh: Thuận Thắng

Cửa Hoàng cung sáng nay mở nhưng không cho người dân Thái vào viếng vua Bhumibol, họ đứng ngay ngắn chờ trước cổng. 

Có người già, người tàn tật, trẻ em, nhà sư... Người thì cầm vòng hoa trắng, người cầm ảnh chân dung nhà vua Bhimubol.

Đến khoảng 9g, những người ở hàng đầu tiến lên phía trước cổng Hoàng cung lặng lẽ quỳ gối hướng vào bên trong rồi từ từ cúi lạy. 

Có người vừa lạy vừa khóc. Một phụ nữ nữ lớn tuổi trong trang phục áo đen lặng lẽ đẩy chiếc xe đẩy bên trên là một bà cụ đang rưng rưng nước mắt nhìn vào phía Hoàng cung tay vái lạy.   

Nhóm đầu tiên tiến đến hướng vào phía vua đang nằm trong Hoàng cung, nhẹ nhàng quỳ xuống, lạy tạ. Lần lượt nhóm người này lạy xong đến nhóm người khác. 

Ban đầu chỉ là vài người, nhưng sau đó không ai bảo ai mọi người cùng tiến về phía cổng Hoàng cung lạy tạ nhà vua đã băng hà. Ngã ba đường phút chốc không còn chỗ trống. 

Nhiều người dựng những cành hoa cúc trắng dựa vào tường thành, bên cạnh các vòng hoa lan trắng…

Hầu như ai cũng xúc động nhớ vua của mình, người không kiềm chế được thì òa khóc, người thì rơm rớm nước mắt, có người chỉ lặng lẽ ôm chặt người bên cạnh hoặc gục đầu vào vai nhau để che đi giây phút xúc động của mình.

Cô Chitladar cùng hai người bạn đến khu này từ khá sớm để vái lạy vua. Họ không thể có mặt ở quảng trường này trong ngày hôm trước để tiễn chào nhà vua yêu dấu của mình vì phải đi làm. 

Sáng sớm nay các bạn của cô cùng nhau vận trang phục thật chỉnh tề đến Hoàng cung để bày tỏ lòng tôn kính vua. Cô bạn bên cạnh Chitladar quay mặt vào trong phía tường thành vì đang khóc. 

Chitladar chậm nước mắt cho bạn rồi bảo từ nhỏ cô và các bạn đã được nghe bao nhiêu câu chuyện cảm động của nhà vua không quản ngại khó khăn để lo lắng hỗ trợ cho người dân, cải tạo hệ thống thủy lợi…

“Bố mẹ tôi vẫn kể cho tôi nghe câu chuyện vua Bhimubol còn nghiên cứu làm mưa nhân tạo cho các vùng nông dân quá khó khăn vì thời tiết không thuận lợi cho chuyện nông nghiệp. Chúng tôi gọi đó là mưa của nhà vua. Chúng tôi biết ơn ngài”.

Sáng 15-10 hàng ngàn người dân Thái kéo tới tiếp tục quỳ lạy, khóc thương vị vua của mình - Ảnh: Thuận Thắng
Người dân Thái ở các tỉnh xa cũng đã bắt đầu về Bangkok tiễn đưa vị vua của mình - Ảnh: Thuận Thắng
Các em nhỏ theo cha mẹ tới quỳ lậy nhà vua bên ngoài hoàng cung - Ảnh: Thuận Thắng
Các em nhỏ theo cha mẹ tới quỳ lạy nhà vua bên ngoài Hoàng cung - Ảnh: Thuận Thắng

Người dân Thái khóc nức nở trước cổng Hoàng Cung, sau khi quỳ lậy mọi người ngồi lại bên đường hướng mắt về phía hoàng cung nhiều giờ đồng hồ. Tới 12g trưa vẫn còn cả chục ngàn người ở ngồi trước Hoàng Cung - Ảnh: Thuận Thắng
Người dân Thái khóc nức nở trước cổng Hoàng cung, sau khi quỳ lạy mọi người ngồi lại bên đường hướng mắt về phía Hoàng cung nhiều giờ. Tới 12g trưa vẫn còn cả chục ngàn người ở ngồi trước Hoàng cung - Ảnh: Thuận Thắng
Lực lượng bảo vệ canh gác Hoàng Cung trong những ngày quốc tang ở Thái - Ảnh: Thuận Thắng
Lực lượng bảo vệ canh gác Hoàng cung trong những ngày quốc tang ở Thái - Ảnh: Thuận Thắng
Hai em học sinh nữ tranh thủ sau giờ học cũng tới trước cổng Hoàng Cung đọc kinh cầu nguyện cho nhà vua của mình - Ảnh: Thâunj Thắng
Hai em học sinh nữ tranh thủ sau giờ học cũng tới trước cổng Hoàng cung đọc kinh cầu nguyện cho nhà vua của mình - Ảnh: Thuận Thắng
Một khách du lịch nước ngoài an ủi người dân Thái đang khóc nức nở trước cổng Hoàng Cung - Ảnh: Thuận Thắng
Một khách du lịch nước ngoài an ủi người dân Thái đang khóc nức nở trước cổng Hoàng cung - Ảnh: Thuận Thắng
Con đường phía trước Hoàng Cung vẫn đang cho xe lưu thông bình thường, nhưng mỗi khi vắng người dân lại tiến tới sát cổng quỳ lậy nhà vua vủa mình - Ảnh: Thuận Thắng
Con đường phía trước Hoàng cung vẫn đang cho xe lưu thông bình thường, nhưng mỗi khi vắng người dân lại tiến tới sát cổng quỳ lạy nhà vua vủa mình - Ảnh: Thuận Thắng
Hình ảnh nhà vua cùng dải băng tang tràn ngập khắp các nhà dân, nhà hàng, cơ quan nhà nước ở Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
Hình ảnh nhà vua cùng dải băng tang tràn ngập khắp các nhà dân, nhà hàng, cơ quan nhà nước ở Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
Người dân Thái cung cấp thực phẩm cho nhau để cùng nhau nán lại cầu nguyện cho nhà vua - Ảnh: Thuận Thnawgs
Người dân cung cấp thực phẩm cho nhau để cùng nhau nán lại cầu nguyện cho nhà vua - Ảnh: Thuận Thắng
Lực lượng y tế Thái chủ động đi phát thuốc cho người dân chống chịu với cái nắng oi bức ở Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
Lực lượng y tế chủ động đi phát thuốc cho người dân chống chịu với cái nắng oi bức ở Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
Các em nhỏ học sinh thì tự nguyện tổ chức từng nhóm nhỏ đi thi gom rác. Nước Thái đang đắm chìm trong nỗi đau mất mát nhưng từ đó cũng thấy sức mạnh đoàn kết của người dân Thái đang lớn hơn bao giờ hết - Ản: Thuận Thắng
Các em nhỏ học sinh thì tự nguyện tổ chức từng nhóm nhỏ đi thi gom rác. Nước Thái đang đắm chìm trong nỗi đau mất mát nhưng từ đó cũng thấy sức mạnh đoàn kết của người dân Thái đang lớn hơn bao giờ hết - Ản: Thuận Thắng

Trao đổi với chúng tôi tại cửa Hoàng Cung, cảnh sát Pitak Suttikul cho biết trong vòng bảy ngày tới Hoàng Cung sẽ không tiếp nhận người dân Thái vào trong để dành thời gian cho Hoàng gia Thái chuẩn bị các công việc liên quan. 

Người dân Thái sẽ có một năm để viếng vị vua anh minh, yêu thương thần dân của mình.

 

 

LÊ NAM (từ Bangkok)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên