19/09/2015 18:30 GMT+7

Đau buồn đón thi thể 11 ngư dân trên tàu bị nổ bình gas

NGỌC HẬU - ĐỨC TRONG
NGỌC HẬU - ĐỨC TRONG

TTO - Hàng chục thân nhân của những thuyền viên xấu số bật khóc nức nở khi nhìn tàu SAR 413 chở thi thể 11 thuyền viên và 3 người sống sót cập vào bến Vũng Tàu trong làn mưa to chiều 19-9.

Các lực lượng chức năng lần lượt chuyển thi thể 11 ngư dân lên bờ
Các lực lượng chức năng lần lượt chuyển thi thể 11 ngư dân lên bờ

Sau khi bàn giao 11 thi thể cùng ba ngư dân may mắn sống sót trong vụ nổ tàu cá BV 97799 TS cho gia đình, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Vungtau MRCC) họp báo thông tin vụ việc.

Vungtau MRCC cho biết lúc 18g30 ngày 16-9 nhận thông tin tàu cá mang số hiệu BV 97799 TS bị chìm do nổ bình gas trước đó vào khoảng 3g cùng ngày, tại vị trí cách bờ biển TP Vũng Tàu khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 18 ngư dân.

Đến 22g ngày 16-9, lực lượng cứu nạn cứu vớt được 3 ngư dân gồm: ông Trần Văn Khoa (45 tuổi, quê Sóc Trăng), Hoàng Văn Đoàn (29 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Văn Diện (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tính đến thời điểm này, vẫn còn 4 ngư dân đang mất tích gồm: Ông Lương Thanh Thủy (62 tuổi), Trương Văn Thắng (53 tuổi), Lâm Thanh Nhiễn (52 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) và ông Huỳnh Vũ Linh (25 tuổi, quê Trà Vinh).

Vungtau MRCC tiếp tục điều động các tàu thuyền ngư dân đang đánh bắt gần đó phối hợp với lực lượng chức năng mở rộng vùng tìm kiếm bốn ngư dân đang mất tích trên.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tàu cá bị hỏng máy, phải neo lại sửa chữa nhưng bất ngờ khoan hầm máy phát nổ, làm toàn bộ 18 ngư dân bị bỏng nặng, không kịp trở tay và văng xuống biển, tàu cá nhanh chóng chìm.

Anh Nguyễn Văn Diện (20, quê Sóc Trăng), một trong ba ngư dân may sống sót kể lại: “Ba người đứng trên mũi tàu nên chỉ bị thương nhẹ và khi văng xuống biển liền chụp tấm lưới để bơi. Lúc này, chúng tôi cũng kịp kéo thêm năm người vào tấm lưới, nhưng biển động mạnh nên lần lượt bị đuối sức và buông tay, chìm hẳn”.

Theo ông Đỗ Xuân Trường - thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 413, đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất từ trước đến nay mà ông cùng các nhân viên cứu hộ trên tàu tham gia tìm kiếm.

Những thân nhân khóc ngất khi nhận lại thi thể 11 người ngư dân xấu số
Thân nhân của các ngư dân xấu số khóc ngất khi đón nhận thi thể người thân
Những thân nhân khóc ngất khi nhận lại thi thể 11 người ngư dân xấu số
Thân nhân của 11 ngư dân xấu số khóc ngất đón thi thể người thân
Ba ngư dân (từ trái sang: Hoàng, Diện, Khoa) bước ra từ khoan tàu sau vụ tai nạn kinh hoàn
Ba ngư dân (từ trái sang: Hoàng, Diện, Khoa) bước ra từ khoan tàu sau vụ tai nạn kinh hoàng
Niềm hạnh phúc tột cùng mẹ Diện khi nhìn thấy đưa con trai của mình trở về an toàn
Niềm hạnh phúc tột cùng mẹ Diện khi nhìn thấy đưa con trai của mình trở về an toàn
NGỌC HẬU - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên