22/03/2024 17:41 GMT+7

'Nữ du kích miền Nam': Thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Tuổi mười tám, đôi mươi được tuyển chọn vào đội nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ai cũng tự hào thốt lên: 'Thanh xuân chỉ có một lần trong đời'.

Các nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) - Ảnh: HÀ THANH

Các nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) - Ảnh: HÀ THANH

Trong buổi hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) diễn ra ngày 22-3, đội nữ du kích miền Nam gây ấn tượng hơn cả với bộ quần áo bà ba đen quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, tay cầm súng đã trở thành biểu tượng bất tử của người con gái Nam Bộ.

Rất nhiều cô gái tuổi vừa tròn mười tám, đôi mươi đã tình nguyện gác lại việc học tập để đảm nhận nhiệm vụ "chỉ có một lần trong đời".

Đang là sinh viên năm thứ ba, Phạm Bùi Trâm Anh (Trường đại học Văn Hiến) đã quyết định bảo lưu việc học để đăng ký vào đội du kích nữ miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn, ngày nhận tin được vào đội nữ du kích, Trâm Anh vẫn chưa dám tin.

"Tôi sợ mình ốm (gầy) quá, dù trước đó đã ráng chăm sóc sức khỏe bản thân mình thật tốt. Nhưng may mắn, tôi đã được chọn. Thật sự như một giấc mơ" - cô xúc động.

Đội nữ du kích miền Nam gây ấn tượng với bộ quần áo bà ba quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, tay cầm súng - Ảnh: HÀ THANH

Đội nữ du kích miền Nam gây ấn tượng với bộ quần áo bà ba quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, tay cầm súng - Ảnh: HÀ THANH

Trước ngày lên đường, mẹ Trâm Anh rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên con gái xa nhà lâu như vậy. Nhưng cô "du kích nhỏ" đã chuyện trò, cố gắng giải thích để mẹ hiểu về nhiệm vụ vinh dự của bản thân.

Những ngày qua, cô nàng luôn cố gắng gọi điện về trò chuyện, cho mẹ xem những hình ảnh con gái tập luyện và gửi các bài báo đưa tin về các bạn trẻ miền Nam. Nhờ thế, mẹ đã hoàn toàn ủng hộ và động viên để con gái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau buổi hợp luyện hừng hực khí thế, Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (ở quận Phú Nhuận) không giấu được xúc động, đôi mắt đỏ hoe bày tỏ niềm tự hào, hãnh diện được tham gia vào đội nữ du kích miền Nam.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có ông nội tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là cựu tù Côn Đảo suốt 15 năm, ký ức tuổi thơ của Huỳnh được ghi nhớ câu chuyện kể về những năm tháng chiến đấu gian lao của cha ông năm xưa.

Phút nghỉ ngơi sau giờ tập luyện, các cô gái trẻ chia sẻ niềm vui được tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước, của quân đội - Ảnh: HÀ THANH

Phút nghỉ ngơi sau giờ tập luyện, các cô gái trẻ chia sẻ niềm vui được tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước, của quân đội - Ảnh: HÀ THANH

"Hôm nay được nối bước truyền thống gia đình, tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước, của quân đội để tái hiện những năm tháng lịch sử hào hùng, tôi sẽ cố gắng luyện tập, trau dồi thêm kỹ năng, chuẩn bị tốt tư tưởng, tâm thế để tham gia lễ diễu binh, diễu hành sắp tới" - Huỳnh nói.

Những ngày qua, các cô gái từ miền Nam xa xôi đã cố gắng khắc phục thời tiết giá lạnh của miền Bắc, vượt qua mọi khó khăn để cùng tham gia hợp luyện với các lực lượng khác.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng - chia sẻ các nữ du kích miền Nam đã khắc phục được khó khăn để tổ chức tập luyện.

Đến ngày hôm nay đã đạt được kết quả bước đầu để phục vụ cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trước đó, ngày 14-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân cho 92 nữ dân quân đến thủ đô Hà Nội huấn luyện tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tham gia diễu binh, diễu hành, đội hình nữ du kích miền Nam tham gia hợp luyện với bộ quần áo bà ba, tay cầm súng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hình ảnh những "Cô Ba dũng sĩ" với chiếc khăn rằn thân quen, với ý chí "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" đã phát huy vai trò quan trọng trong cả ba mũi giáp công quân sự, chính trị và binh địch vận, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, nữ du kích miền Nam đang đẩy mạnh phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương ấm no, gia đình hạnh phúc.

Hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủHợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đây là buổi hợp luyện đầu tiên của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của quân đội tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên