13/12/2023 22:02 GMT+7

Những dịu dàng trong tranh của nữ họa sĩ từng múa ba lê

Từng theo học diễn viên ba lê trong 8 năm tới tận năm 16 tuổi rồi mới rẽ sang học mỹ thuật, lại nhiều năm dạy vẽ cho trẻ em, cả trẻ tự kỷ, không ngạc nhiên khi tranh của nữ họa sĩ Hoàng Lan thật bay bổng, dịu dàng.

Những dịu dàng, nữ tính trong tranh của Hoàng Lan có sức hấp dẫn riêng - Ảnh: LỮ MAI

Những dịu dàng, nữ tính trong tranh của Hoàng Lan có sức hấp dẫn riêng - Ảnh: LỮ MAI

Tròn 20 năm "dan díu" với hội họa, Hoàng Lan mới mở triển lãm cá nhân đầu tiên, và cũng thật giản dị với 20 bức tranh trừu tượng chất liệu acrylic trên toan.

Triển lãm Ấn tượng khai mạc chiều tối 13-2 tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội, được nữ họa sĩ coi giản dị như một lần mở cửa mời khách vào nhà chơi, với nhiều nồng nhiệt và thân tình của chủ nhà.

Giữa rất nhiều những triển lãm hội họa đa phong cách, nhiều nỗ lực, đôi khi vật vã, để tìm tòi cái mới, phòng tranh của Hoàng Lan dường như đứng riêng ra, với một màu dịu dàng, nữ tính khá tinh tế.

Ngắm xem những bức tranh như Bình yên của tôi, Sự tin tưởng, Bay xa, Cuối con đường, Xoa dịu, Một ngày mới đến, Nơi tôi sinh ra và lớn lên, Một ngày xanh… người xem tưởng mình như cũng thấy được bình yên, xoa dịu, được trở về cũng nơi mình sinh ra, hay được ào vào một ngày rất xanh, bằng đôi chân của một vũ công ba lê.

Được đào tạo bài bản trong môi trường hàn lâm, trải qua nhiều phong cách từ hiện thực, biểu hiện đến trừu tượng, Hoàng Lan nhận ra trừu tượng phù hợp nhất với mình. Và chị chọn giới thiệu phong cách này của chị tới công chúng.

Những bức tranh mang tới cảm xúc dịu dàng trong triển lãm Ấn tượng của Hoàng Lan - Ảnh: LỮ MAI

Những bức tranh mang tới cảm xúc dịu dàng trong triển lãm Ấn tượng của Hoàng Lan - Ảnh: LỮ MAI

Họa sĩ Hoàng Lan sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Chị được đào tạo múa ba lê, hệ vũ kịch từ khi mới 8 tuổi và gắn bó tới năm 16 tuổi ở Học viện Múa Việt Nam.

Rẽ sang mỹ thuật, chị tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2007.

Suốt nhiều năm qua, họa sĩ Hoàng Lan miệt mài với công việc giáo viên dạy năng khiếu cho trẻ, trong đó có trẻ em tự kỷ. Nhìn các em tiến bộ mỗi ngày là niềm vui lớn của chị.

Lũ trẻ hồn nhiên, thơ ngây không chỉ là "người mẫu" cho chị, mà còn nuôi dưỡng nguồn cảm hứng lớn cho những bức vẽ vô cùng dịu dàng của chị.

Chị vẽ học trò, vẽ những đứa con của chị, vẽ cả chính mình và những ngày còn thơ chị em hạnh phúc trong một căn hộ ở khu tập thể

Khi vẽ về những thứ thân thương ấy, hỏi sao tranh của chị không lây lan tới người xem những xúc cảm bay bổng, dịu dàng.

Nhiều năm dạy vẽ cho trẻ thơ đã giúp nuôi dưỡng những tình cảm thật dịu dàng, nữ tính trong tranh của Hoàng Lan - Ảnh: LỮ MAI

Nhiều năm dạy vẽ cho trẻ thơ đã giúp nuôi dưỡng những tình cảm thật dịu dàng, nữ tính trong tranh của Hoàng Lan - Ảnh: LỮ MAI

Họa sĩ Nga mê tranh thủy mặc, thư pháp Trung Quốc làm  triển lãm ở Việt NamHọa sĩ Nga mê tranh thủy mặc, thư pháp Trung Quốc làm triển lãm ở Việt Nam

Một họa sĩ người Nga lại mê tranh thủy mặc, thư pháp Trung Quốc và chọn tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên ở Việt Nam, đó là câu chuyện khá thú vị của Aleksandr Zhuravlev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên