08/02/2024 09:02 GMT+7

Nhộn nhịp săn đồ lạc xoong cận Tết, từ cái nồi cho đến đôi giày

Cận Tết, những món đồ lạc xoong ở vỉa hè Sài Gòn dường như có sức hút hơn hẳn, nhộn nhịp khách nhiều độ tuổi, thành phần ghé vào.

Một khu bán đồ lạc xoong nhộn nhịp ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) cận Tết - Ảnh: YẾN TRINH

Một khu bán đồ lạc xoong nhộn nhịp ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) cận Tết - Ảnh: YẾN TRINH

Nhiều người chọn mua vì tiết kiệm, nhưng cũng nhiều người muốn săn những món độc lạ, ngẫu hứng cho năm mới.

Micro, đồ điện tử giá "hạt dẻ"

Gần trưa nhưng khu bán đồ lạc xoong ven bờ kè kênh Nhiêu Lộc (quận 3, TP.HCM) thu hút nhiều người mua kẻ bán. Không chỉ người mua, nhiều người còn tranh thủ ghé để bán bớt những món đồ cũ nhà mình để trống bớt không gian và kiếm chút tiền những ngày sát Tết.

Tình cờ đón khách ngang khu vực này, anh Lê Trí (shipper, ngụ quận 6) ghé vào xem có món gì hay ho không. Lựa một hồi được chiếc micro cũ, anh cho biết: "Tôi chụp hình cái micro rồi đưa vô Google ảnh tìm kiếm, thấy hiện giá loại này cả triệu đồng. Nhưng mua đồ cũ hên xui vì mình không kiểm tra được, thôi cứ mua nếu xài được thì hên".

Đông người ghé vào tìm mua những món mình cần, đặc biệt trong dịp Tết - Ảnh: YẾN TRINH

Đông người ghé vào tìm mua những món mình cần, đặc biệt trong dịp Tết - Ảnh: YẾN TRINH

Tiếp đó, anh Trí lựa trong mớ đồ cũ được vài linh kiện. Anh nói đã biết khu lạc xoong này từ lâu, khi nào có dịp đi ngang anh hay ghé vào, lúc mua đồ điện tử, lúc là vật dụng sinh hoạt. Theo anh, mua đồ cũ do giá rẻ và lâu lâu tìm được những món hời.

Gần đó, ông Minh (ngụ quận Phú Nhuận) đang ngắm nghía đôi giày thể thao hàng hiệu nhưng bị tróc đế. "Tróc đế rồi cũng mua hả chú?", nghe hỏi, ông cười: "Thì đi dán đế có sao đâu, mang tốt. Loại này bền lắm". 

Nhà gần nên lúc rảnh ông hay đi bộ ra xem đồ, những ngày Tết cũng vậy.

Nhích khỏi khu này hướng về quận 1 là một khu cũng bán đồ điện tử, thiết bị gia đình. 

Vừa trờ xe ba gác chở tủ lạnh cũ, móc phơi quần áo, chai lọ… tới để bán cho chủ hàng lạc xoong, anh Trung nói nay nhà mình dọn dẹp đón năm mới nên bán bớt những món không xài. Có mấy người hỏi giá, anh nêu giá mềm rồi đợi xem có ai trả giá không, sau đó mới bán cho chủ hàng.

Nào mình cùng lựa, lựa, lựa… - Ảnh: YẾN TRINH

Nào mình cùng lựa, lựa, lựa… - Ảnh: YẾN TRINH

Giúp tiết kiệm, mua được đa dạng món

Trong những người ghé mua đồ lạc xoong, không hiếm những bóng dáng shipper, tài xế công nghệ, người lao động, về hưu…

Có người giũ giũ chiếc áo khoác vừa lựa được trong chồng quần áo cũ, cho biết áo này chỉ 40.000 đồng, đem về giặt sạch là mặc thôi. Có người loay hoay bên mấy chậu kiểng, định mua về thay cho chậu cũ ở nhà.

Còn với chị Thu Hiền, phụ bán shop đồ trang trí ở quận Tân Bình, mua đồ lạc xoong ở khu gần nhà mình giúp chị sắm sửa được kha khá món dịp Tết. Chẳng hạn, vừa nãy chị lựa được cái nồi, kệ giày dép, một chiếc vali còn khá mới.

Nào mình cùng lựa, lựa, lựa… - Ảnh: YẾN TRINH

Nào mình cùng lựa, lựa, lựa… - Ảnh: YẾN TRINH

"Chiếc vali để qua Tết tôi về quê chơi đựng đồ luôn. Mua ở đây có 70.000 đồng mà còn cứng cáp lắm, xài chắc cũng được mấy năm", chị chia sẻ.

Trong "núi" đồ lạc xoong, người mua nếu chịu khó "lặn" tìm sẽ có nhiều món đồ ưng ý. Từ quần áo, giày dép, phụ kiện, cho đến đồ điện tử, phụ tùng xe, tranh ảnh, đồ xưa… cái gì cũng có.

Chị Thúy Nga sau khi lựa được một chiếc giày màu xám với độ mới tương đối, phải nhờ tới chủ hàng lạc xoong "bới" kiếm chiếc còn lại dưới đống áo quần. Chỉ tốn 50.000 đồng nên chị vui thấy rõ, sau đó tiếp tục tích cực lựa giày cho em gái.

Một anh tài xế công nghệ lựa được chiếc micro cũ mà theo anh nếu mua mới có giá tiền triệu - Ảnh: YẾN TRINH

Một anh tài xế công nghệ lựa được chiếc micro cũ mà theo anh nếu mua mới có giá tiền triệu - Ảnh: YẾN TRINH

Dịp Tết bán nhiều hàng hơn

Những người bán đồ lạc xoong cho biết dịp Tết họ thường bày nhiều hàng hơn bởi đông người mua. Có lúc họ không có thời gian để sắp xếp các món đồ.

"Ai muốn lựa gì thoải mái, không mua cũng không sao. Món mấy ngàn đồng cũng có, mà tiền trăm cũng có luôn", một chủ hàng lạc xoong cười.

Đôi giày cũ như thế này có giá khoảng 50.000 đồng ở khu lạc xoong - Ảnh: YẾN TRINH

Đôi giày cũ như thế này có giá khoảng 50.000 đồng ở khu lạc xoong - Ảnh: YẾN TRINH

Chở tủ lạnh cũ ra bán cho chủ hàng lạc xoong - Ảnh: YẾN TRINH

Chở tủ lạnh cũ ra bán cho chủ hàng lạc xoong - Ảnh: YẾN TRINH

Một vị khách chọn lựa chậu cây kiểng ở gian hàng lạc xoong - Ảnh: YẾN TRINH

Một vị khách chọn lựa chậu cây kiểng ở gian hàng lạc xoong - Ảnh: YẾN TRINH

Đồ lạc xoong hầu như món gì cũng có, là thú vui của những ai mê đồ độc lạ - Ảnh: YẾN TRINH

Đồ lạc xoong hầu như món gì cũng có, là thú vui của những ai mê đồ độc lạ - Ảnh: YẾN TRINH

Thợ cắm hoa lan ‘hái ra tiền’, thu 4-5 triệu mỗi ngày mùa TếtThợ cắm hoa lan ‘hái ra tiền’, thu 4-5 triệu mỗi ngày mùa Tết

Vừa ngơi tay để ăn và nghỉ trưa, anh Đinh Ngọc Quang lại ngồi vào vị trí để cắm hoa lan cho kịp các đơn hàng của khách. Ngày cao điểm, anh Quang (thợ cắm hoa lan) cắm được 300 - 400 bầu, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên