21/03/2022 18:05 GMT+7

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Bán nhà làm đêm nhạc, ‘khai sinh’ thêm một loại hoa đặc trưng của Hà Nội

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Có thể nói, chính nhờ bài hát 'Hoa sữa' của nhạc sĩ Hồng Đăng mà cả nước biết đến một loài hoa Hà Nội là hoa sữa.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Bán nhà làm đêm nhạc, ‘khai sinh’ thêm một loại hoa đặc trưng của Hà Nội - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hồng Đăng năm 2008 - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Tin nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời sáng nay 21-3 khiến những người yêu nhạc và yêu Hà Nội hẫng hụt. Vậy là đất Hà thành lại mất thêm một "người Hà Nội lịch lãm", dù ông sinh ở Nghệ An.

Nói đến Hồng Đăng, bạn bè ông ai cũng nhắc đến một nhạc sĩ của những ca khúc thật đẹp như Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Kỷ niệm thành phố tuổi thơ… và nhắc nhớ một người nghệ sĩ hào sảng, lịch lãm, dễ thương, nhiệt thành, lúc nào cũng giữ nụ cười tủm tỉm trên môi.

"Ông ấy dễ tính, chan hòa, vui vẻ với mọi người vô cùng nhưng cũng rất thẳng thắn. Với bậc đàn em như chúng tôi, ông tận tâm chỉ bảo, dìu dắt" - nhạc sĩ Lân Cường - phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Ca khúc Hoa sữa do ca sĩ Nhã Phương thể hiện năm 1984 - Video: Tri Trung Nguyen

Ít ai biết, người nhạc sĩ của những ca khúc nổi tiếng nhiều thập kỷ này lại có cuộc sống thanh bần cả đời.

Nghèo khó nên chẳng thể mơ làm đêm nhạc tổng kết sự nghiệp của mình như mong ước, nhưng năm 2005 ông đã mạnh dạn tổ chức 3 đêm nhạc "tác giả tác phẩm" tại Hà Nội và TP.HCM sau khi có lời hứa hẹn tài trợ của một ngân hàng.

Khi mọi thứ đang vận hành nửa chừng, nhà tài trợ bất ngờ "rút lui". Nhạc sĩ Hồng Đăng rơi vào thế "cưỡi trên lưng cọp". Khó khăn tưởng chừng không thể bước qua, may được sự động viên của người vợ hiền, ông quyết tâm làm.

Thêm nữa, rất nhiều bạn bè tốt của ông sẵn lòng giúp đỡ, các nghệ sĩ hát không lấy cát xê, bởi ai cũng thương quý người nhạc sĩ tài hoa, một người hiền.

Dù vậy, kinh phí tổ chức 3 đêm nhạc hoành tráng ở Hà Nội và TP.HCM lên tới tiền tỉ, số tiền quá lớn với nhạc sĩ nghèo, khiến những tấm lòng hào hiệp của bạn bè cũng như muối bỏ bể. 

Cuối cùng, vợ chồng ông đã phải bán căn hộ tập thể trong trung tâm thành phố để trả nợ một phần và góp vào xây tổ ấm mới nhỏ nhắn bên kia con đê Hồng Hà.

Năm đó, Hồng Đăng ghi tên mình là nhạc sĩ Hà Nội đầu tiên tự tổ chức một liveshow cá nhân tầm cỡ, đồng thời cũng là nhạc sĩ phải bán nhà làm đêm nhạc.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Bán nhà làm đêm nhạc, ‘khai sinh’ thêm một loại hoa đặc trưng của Hà Nội - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Hồng Đăng (giữa) cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Thùy Dung trong đêm nhạc Lênh đênh biển năm 2005 - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Trong số những giai thoại thú vị về nhạc sĩ Hồng Đăng và âm nhạc của ông có một câu chuyện đặc biệt liên quan tới số phận "lênh đênh" (tên một ca khúc của Hồng Đăng) nhưng có hậu của bài hát Hoa sữa. Câu chuyện ấy được người vợ của ông - bà Lê Anh Thúy - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Bà Anh Thúy tự hào chính chồng bà đã "khai sinh" thêm một loài hoa đặc trưng Hà Nội là hoa sữa bằng bài hát mang tên loài hoa này. Hoa sữa được người Pháp mang tới trồng ở Hà Nội và sau đó lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Bao nhiêu năm, loài hoa nở từng chùm nhỏ trắng xanh với hương thơm nồng báo mùa thu về vẫn lặng lẽ trong thành phố ồn ào, ít người để ý tới cho đến năm 1979, bài hát Hoa sữa của Hồng Đăng ra đời trong bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ của đạo diễn Đức Hoàn.

Ca sĩ Thanh Hoa lúc đó, vì những nỗi niềm riêng, đã phát hiện ra ca khúc nhạc phim rất tình cảm, rất Hà Nội này. Bà "nhấc" nó khỏi bộ phim, đưa lên các sàn diễn phía Bắc.

Bài hát Kỷ niệm thành phố tuổi thơ cũng là bài hát được yêu thích của nhạc sĩ Hồng Đăng, đặc biệt qua phần biểu diễn của nhóm Năm Dòng Kẻ

Tuy nhiên phải đợi tới giữa những năm 1980, khi ca sĩ Nhã Phương - nổi tiếng ở TP.HCM lúc bấy giờ - hát trên các sân khấu Sài Gòn bằng phong cách trẻ trung, quyến rũ, thời thượng và thu âm ca khúc này phát hành toàn quốc, Hoa sữa mới thực sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tới những năm 1990, hàng loạt các ngôi sao nhạc nhẹ phía Bắc lần lượt thể hiện ca khúc này và đều rất thành công như Thanh Lam, Lệ Quyên, Mỹ Linh, Hồng Nhung… Trong đó, Thanh Lam ghi dấu ấn đậm nét hơn cả với đĩa nhạc được đầu tư tốt của Hãng phim Trẻ.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Bán nhà làm đêm nhạc, ‘khai sinh’ thêm một loại hoa đặc trưng của Hà Nội - Ảnh 5.

Vợ nhạc sĩ Hồng Đăng mang giải thưởng lớn của Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội về cho chồng đang dưỡng bệnh ở nhà - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Nhạc sĩ Hồng Đăng sinh thời cũng thích nhất Thanh Lam hát ca khúc này của ông vì chất dữ dội của diva cá tính.

Hoa sữa của Hồng Đăng ghi dấu ấn trong lòng người nghe nhạc nhiều thế hệ, là một trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội dù không nhắc Hà Nội nào hay bất cứ một từ chỉ địa danh nào của Hà Nội. 

Vậy mà, ai cũng thấy chất Hà Nội ở cái tình lãng mạn, sâu lắng và sang trọng trong bài hát ấy của người nhạc sĩ giờ đã đi xa.

Nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả Biển hát chiều nay, Hoa sữa - qua đời ở tuổi 86 Nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả Biển hát chiều nay, Hoa sữa - qua đời ở tuổi 86

TTO - Tin từ gia đình cho biết, nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Kỷ niệm thành phố tuổi thơ… - vừa qua đời vào 5h57 phút sáng nay 21-3 tại Hà Nội vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên