24/08/2014 08:30 GMT+7

Nhà mới của những đứa trẻ chùa Bồ Đề

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Qua đi những ngày sóng gió, 17 đứa trẻ của chùa Bồ Đề bắt đầu ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới mà các em đang ở mang tên “Nhà trẻ số 7” chỉ vừa được khánh thành mới đây.

Những vết thương trên cơ thể bé Tâm Anh nay đã dần hồi phục, em tỏ ra vui vẻ và không e sợ khi gặp người lạ
Những vết thương trên cơ thể bé Tâm Anh nay đã dần hồi phục, em tỏ ra vui vẻ và không e sợ khi gặp người lạ

Ngoại trừ một bé bị HIV đang được sống tại trung tâm giáo dục lao động xã hội số II thì những trẻ còn lại đều được chuyển về trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em Thụy An - Bà Vì (Hà Nội).

Có mặt tại trung tâm khi các bé vừa thức giấc sau một giấc ngủ trưa, cô Hoàng Thị Minh Hằng một trong bốn người trực tiếp nuôi dưỡng các bé đang ân cần chăm sóc cho bé Diệp Anh. Ở một góc khác, chị Lê Thị Trạm đang cùng một y sĩ của trung tâm tiêm thuốc chống viêm phế quản cho bé Mầu Anh.

“Sau khi có yêu cầu của trung tâm, bốn chị em chúng tôi thay nhau dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc các bé khi vừa chuyển đến trung tâm từ chùa Bồ Đề, tối hôm qua chúng tôi hầu như thức trắng vì các con khóc nhiều vì nhớ nhà cũ, sáng hôm nay thì tình hình đã ổn định hơn, các con khóc ít và ăn uống ngon miệng, chắc khoảng một tuần nữa thì mọi thứ sẽ đi vào nền nếp” - chị Hằng cho biết thêm.

Theo ông Đỗ Đức Hồng giám đốc trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An: “Các cháu chuyển từ chùa Bồ Đề đến trung tâm đều nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống, hiện tại theo chế độ của trung tâm thì mỗi trẻ tàn tật sẽ được hưởng chế độ 875.000 đồng/tháng, ngoài việc được ăn uống đủ dinh dưỡng, các cháu sẽ được khám chữa bệnh định kỳ.

"Khi các cháu lớn, tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, trung tâm sẽ có những định hướng về học nghề hướng nghiệp tuỳ thuộc và khả năng của mỗi cháu” - ông Hồng cho biết.

Bé Nga Anh được các
Bé Nga Anh được các "mẹ" tại trung tâm đánh giá khá ngoan ngoãn và hay tươi cười
Một cậu bé sống tại trung tâm rất thích nói chuyện với  những đứa trẻ Bồ Đề vừa chuyển tới trung tâm
Một cậu bé sống tại trung tâm rất thích nói chuyện với những đứa trẻ Bồ Đề vừa chuyển tới trung tâm
Chị Lê Thị Trạm đang cho bé Kiều U Não đứa trẻ nhỏ tuổi nhất được chuyển từ Chùa Bồ Đề uống sữa
Chị Lê Thị Trạm đang cho bé Kiều U Não đứa trẻ nhỏ tuổi nhất được chuyển từ Chùa Bồ Đề uống sữa
Móng tay của một bé gái đang được
Móng tay của một bé gái đang được "mẹ" cắt tỉa cẩn thận
Những đứa trẻ lớn và hiếu động được ngủ tại một chiếc cũi lớn
Những đứa trẻ lớn và hiếu động được ngủ tại một chiếc cũi lớn
Các
Các "mẹ" tại nhà trẻ số 7 đang ân cần chăm sóc cho các bé Bồ Đề
"Nhà trẻ số 7" căn nhà mới vừa được khánh thành, những đứa trẻ Bồ Đề là những người đầu tiên được sống tại đây
Bé Mầu Anh đang được nhân viên tại trung tâm tiêm thuốc chống viêm phế quản
Bé Mầu Anh đang được nhân viên tại trung tâm tiêm thuốc chống viêm phế quản
Bé Huyền Anh tỏ ra thích thú khi được một người anh sống tại trung tâm bế trên tay
Bé Huyền Anh tỏ ra thích thú khi được một người anh sống tại trung tâm bế trên tay
Mỗi chiếc giường lớn tại trung tâm đủ cho 4 đến 5 đứa trẻ ngủ và sinh hoạt
Mỗi chiếc giường lớn tại trung tâm đủ cho 4 đến 5 đứa trẻ ngủ và sinh hoạt
"Mẹ" Hằng đang ân cần tắm cho bé Huyền Anh, Huyền Anh bị mất một chân nên việc sinh hoạt của em gặp nhiều khó khăn

 

Những đứa trẻ Bồ Đề ngon miệng trong bữa cơm chiều
Những đứa trẻ Bồ Đề ngon miệng trong bữa cơm chiều
Một bé trai nghịch ngợm hay chạy ra ngoài nên được bế vào trong cũi
Một bé trai nghịch ngợm hay chạy ra ngoài nên được bế vào trong cũi
"Mẹ" Hằng đang dìu bé Huyền Anh vào ngôi nhà số 7, nơi có thể sẽ nuôi dưỡng các em cho đến tuổi trưởng thành
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên