02/09/2013 15:52 GMT+7

Nghỉ lễ đi tắm biển, học sinh lớp 3 chết đuối

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Theo gia đình đi ra biển chơi, một học sinh lớp 3 đã bị sóng biển cuốn trôi. Mẹ của em phát hiện lao ra cứu cũng bị sóng lớn kéo ra xa.

Ngày 2-9, bạn học cùng lớp và giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đến chia buồn và đưa tiễn em Trần Phạm Xuân Hưng (9 tuổi, học sinh lớp 3, nhà ở đường Tô Hiến Thành, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, vào chiều 1-9, em Trần Phạm Xuân Hưng theo gia đình đến Khu du lịch biển Bãi Bàng (thuộc khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) chơi lễ.

Trong lúc mọi người đang ngồi chơi trên bãi cát thì Hưng ra biển tắm, bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Lúc này chị Phạm Thị Thu, mẹ của Hưng đang lo chăm sóc em gái của Hưng nên không phát hiện sớm. Khi phát hiện, chị Thu lao ra cứu con nhưng cũng bị sóng lớn kéo ra xa.

Rất may những người tắm biển tại đây nhìn thấy đã bơi ra cứu được chị Thu, một lúc sau mới vớt được Hưng đưa vào bờ nhưng quá muộn.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên