02/06/2021 21:27 GMT+7

Nằm viện theo chồng do bị cây rơi trúng trong bệnh viện

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Trong cơn giông chiều 2-6, một người nhà của bệnh nhân đi trong khuôn viên của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) thì bị một cành cây rớt trúng, hiện đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Nằm viện theo chồng do bị cây rơi trúng trong bệnh viện - Ảnh 1.

Hình Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Cũng trong chiều 2-6, lãnh đạo Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xác nhận có vụ việc như vậy.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đây là một việc xảy ra ngoài mong muốn nên trước mắt bệnh viện tập trung kiểm tra xem mức độ chấn thương của bệnh nhân để điều trị kịp thời.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đây là một phụ nữ 63 tuổi, đang chăm nuôi chồng nằm điều trị trong bệnh viện.

Khoảng 15h30 cùng ngày, trời chuyển giông gió, bà đang đi trong khuôn viên của bệnh viện thì có một cành cây rớt xuống đầu khiến bà bị chấn thương, nhân viên bệnh viện đã đưa bà vào cấp cứu.

Sau khi các bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đánh giá bệnh nhân cần được theo dõi chấn thương sọ não, không cần can thiệp ngoại khoa.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi chấn thương sọ não tại Khoa hồi sức cấp cứu.

Cùng ngày, theo thông tin từ Sở Y tế, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ là bệnh viện đầu tiên được Sở Y tế lên kế hoạch tách một nửa để điều trị bệnh nhân COVID-19, quy mô lên đến 700 giường bệnh.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tách đôi, một nửa phục vụ điều trị COVID-19 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tách đôi, một nửa phục vụ điều trị COVID-19

TTO - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ là bệnh viện đầu tiên được Sở Y tế TP.HCM lên kế hoạch tách đôi, một phần tách biệt hẳn với một nửa còn lại để điều trị bệnh nhân COVID-19, quy mô lên đến 700 giường bệnh.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên