19/05/2009 15:57 GMT+7

Mừng sinh nhật Bác trên facebook

BÍCH DẬU
BÍCH DẬU

TTO - "...Con tìm thấy chính những giọt nước mắt của mình khi được vào lăng viếng Bác và nhìn thấy Bác nằm ngủ yên bình..." - những chia sẻ xúc động của Ngân Hà, một du học sinh VN tại Hàn Quốc trong ngày 19-5, làm nhiều thành viên trên mạng xã hội facebook rưng rưng...

Bác vẫn như đang nói với chúng ta”

Cô họa sĩ trẻ ấy viết về Bác bằng những kỷ niệm mà cha cô - nhạc sĩ tài hoa Cao Việt Bách - truyền lại với một nỗi nhớ thăm thẳm "trong suốt gần 20 năm xa quê hương đằng đẵng ấy, những ấn tượng bố con nhớ nhất và những hạnh phúc tột bậc không bao giờ quên là khi được Bác sang thăm và động viên, cho quà"... Rồi không chỉ nhớ, không chỉ yêu kính Bác với những hồi ức của cha, Ngân Hà còn là thành viên tích cực cho ra mắt trang về Bác tại facebook - nơi mà hơn 10 ngày qua có bao lượt thảo luận về những bài học của Bác để lại, có những đoạn video clip về cuộc đời Bác được upload, có những cảm xúc của những trái tim tuổi trẻ nổi sôi được post lên...

0rjZR8Fy.jpgPhóng to
Giao diện trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại facebook

Thanh Nguyen, quản trị của trang, cũng là một du học sinh VN tại Hàn Quốc, giới thiệu giản dị về mình với nickname như vậy, cho biết ý tưởng của bạn về trang này chỉ trong một đêm 7-5-2009. "Ban đầu thành lập fan-page (một trang trên facebook, nơi tập hợp một nhóm thành viên cùng niềm yêu thích về một nhân vật, một sự kiện nào đó...) tôi chỉ đơn giản mong muốn xây dựng một nơi nghiêm túc để các thành viên chia sẻ những tình cảm, tâm huyết của mình với Hồ Chủ tịch và với Tổ quốc, đồng thời là nơi cung cấp và chia sẻ các thông tin, tư liệu về Bác Hồ" - Thanh Nguyen cho biết.

Nhưng dường như ở các bạn trẻ ấy - đặc biệt là những du học sinh - họ muốn có thêm những hoạt động online thiết thực khác. Ý tưởng 1.190 ngọn nến mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhen nhóm.

"Fan-page mong muốn sẽ là nơi sưu tầm, tập hợp những câu chuyện phong phú nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tư liệu, hình ảnh về Người bằng các bài viết, phim ảnh, bài hát... cùng các chương trình thanh niên, hoạt động cộng đồng hướng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, "chất keo" kết dính những tâm hồn đồng điệu ấy không thể thiếu chính là những bài viết, cảm xúc của các thành viên về Bác" - Thanh Nguyen cho biết.

Để thực hiện chương trình, fan-page cần 1190 thành viên tham gia với những lời chia sẻ nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Bác, đồng thời trong ngày 19-5, các thành viên sẽ đồng loạt treo avatar trên facebook là những poster do thành viên Ngân Hà thiết kế, lấy hình ảnh chủ đạo là Bác, là lá cờ Tổ quốc thắp màu đỏ tự hào. Và đến tối qua 18-5, fan-page đã có gần 2.000 thành viên tham gia, trong đó có khoảng 500 thành viên tâm huyết - Thanh Nguyen hồ hởi...

Không chỉ thực hiện trang bằng những cảm xúc, những nhiệt tình, sôi nổi, các thành viên quản trị của trang cũng lường định trước những khó khăn khi "tài sản" lớn nhất để họ làm trang diễn đàn này chỉ là những trái tim yêu Tổ quốc và lòng kính trọng Bác. Các bạn trẻ ấy tự nhận ra rằng cái khó nhất "là tìm được các nguồn thông tin chuẩn đã kiểm chứng", bên cạnh những khó khăn như mong muốn tìm được các tài liệu song ngữ Anh - Việt và cả các ngôn ngữ khác để tăng tính phổ cập với các thành viên quốc tế.

Có thể chặng đường của họ còn dài để hiện thực hóa một tình yêu bằng một hành động cụ thể, song như các bạn trẻ ấy chia sẻ "tình yêu - sự tự hào - niềm tin - trách nhiệm không bao giờ mang giá trị ảo" khi đưa fan-page đến với cộng đồng sử dụng facebook, khiến chúng ta thật trân trọng những gì họ đang làm.

RsgJTRpC.jpgPhóng to 4ryRjKi8.jpg enAO5B34.jpg ghKJ81In.jpg
4 trong số 18 mẫu thiết kế avatar mừng sinh nhật Bác của Ngân Hà

Bác Hồ trong tôi là...

(Nghĩ về Bác nhân ngày sinh lần thứ 119 của Người)

"Bác Hồ, cha của chúng conHồn của muôn hồnCho con được ôm hôn má BácCho con hôn mái đầu tóc bạcHôn chòm râu mát rượi hoà bình!Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!"

-----

Bác Hồ trong con là...

...Những tấm phiếu bé ngoan in ảnh Bác ở trường mẫu giáo......Bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ sáng nào con cũng hát líu lo......5 điều Bác Hồ dạy sáng thứ 2 nào con cũng hô thật to ở trường tiểu học...

...Những giọt nước mắt của mẹ, sự xúc động của bố khi cả nhà ngồi trước tivi xem lại những bộ phim lịch sử về Bác mà năm nào cũng chiếu...

...Con tìm thấy chính những giọt nước mắt của mình khi được đưa vào Lăng viếng Bác và nhìn thấy Bác nằm ngủ yên bình...

... Những bức ảnh và câu chuyện như cổ tích của bố về Bác, về những lần được gặp Bác, về những kỷ niệm với Bác, và con đã hiểu công ơn của Bác với cha mẹ, với gia đình con và với chính bản thân con như thế nào...

----

Bác ơi!

Qua những trang nhật ký, những lời kể và những tấm ảnh được lưu giữ cẩn thận của Cha, con đã biết...

Ông Nội hy sinh bởi một án tử hình dã man của thực dân Pháp dành cho việc đã bí mật tham gia cách mạng và tổ chức ám sát tên toàn quyền Gô-Đa của Pháp, để lại một người vợ trẻ và 3 đứa con thơ mồ côi cha. Năm ấy bố con 4 tuổi.

3 năm sau, cùng với con cái của một số liệt sĩ, cán bộ cách mạng khác, bố được bí mật đưa sang Quế Lâm, Trung Quốc để đào tạo theo chương trình của Bác Hồ, để bảo vệ và xây dựng thế hệ Hạt giống đỏ của đất nước, và cũng để đền đáp cho sự hi sinh mất mát của những chiến sĩ cách mạng trung kiên... Năm ấy bố con 7 tuổi.

Rồi từ Trung Quốc, thi đỗ học viện âm nhạc tại Nga, bố và một số bạn khác lại tiếp tục được đưa sang Nga học, để mai này về phục vụ Tổ Quốc. Năm ấy bố con 15 tuổi...

LIYfTnuv.jpgPhóng to
Bác Hồ với trường thiếu nhi tại Lư Sơn - Quế Lâm - Trung Quốc

Trong suốt gần 20 năm xa quê hương đằng đẵng ấy, những ấn tượng bố con nhớ nhất và những hạnh phúc tột bậc không bao giờ quên là khi được Bác sang thăm và động viên, cho quà...

Bố con kể rằng, Bác luôn nhớ và thương yêu "đám con nít côi cút sớm phải xa quê hương và cha mẹ" như con đẻ, năm nào Bác cũng tranh thủ ghé thăm trường thiếu nhi ở Trung Quốc, Liên Xô, Bác hỏi han từng người một, ăn cùng các cháu bữa cơm, cùng hát với các cháu một bài hát, đến thăm nơi ăn, chỗ ngủ của từng người...

Bố kể: Bác trồng một cái cây để các cháu thay Bác chăm sóc, Bác dặn bao giờ cây lớn là lúc các cháu trưởng thành, quay về với đất nước mình, quay về với Bác, quay về với dân tộc mình... Ngày nào bố và các bạn cũng ra chăm cây, rồi nhớ Bác và tự dặn mình phải cố gắng hết sức mình để học tập và tu dưỡng...

CLJ9hsw7.jpgPhóng to
Bác Hồ trồng cây tại trường thiếu nhi Lư Sơn - Quế Lâm- Trung Quốc

Bố kể: Có lần giữa mùa đông lạnh giá ở Nga, Bác đột ngột ghé thăm trường thiếu nhi Việt Nam, để hỏi: "Mùa đông lạnh giá thế này, các cháu có đủ ấm không?"...

Bố kể: Hạnh phúc nhất là khi được biểu diễn trước Bác Hồ và toàn thể đồng bào, để biết rằng mình đã không phụ lại sự mong chờ và tinh yêu vô bờ bến của Bác đã dành cho...

s4smneev.jpgPhóng to
Biểu diễn trước Bác Hồ

----

Bác ơi!

Con sinh ra thuộc thế hệ 8X, vào cái năm cuối cùng mà cuộc sống còn chút dư vị của thời bao cấp. Con chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ, được trực tiếp nghe giọng nói của Bác cả...

Mẹ con sinh ra thuộc thế hệ 6X, vào năm 9 tuổi, mẹ con, cũng như bao người khác trong dòng người dài vô tận, đã khóc nức nở dưới trời mưa tầm tã của Hà Nội để tiễn Bác ra đi...

Bố con sinh ra thuộc thế hệ 4X, thế hệ của những tranh đấu, cống hiến, và cả những hy sinh, mất mát..., và cũng là thế hệ được trực tiếp nhận sự yêu thương, chăm sóc vô bờ bến của Người...

-----

Bác Hồ trong tôi...

...Không chỉ là một vị lãnh tụ xuất chúng, một vĩ nhân như những gì báo chí ca ngợi.

...Bác thật sự là một người Cha, một Con Người chân chính, là người đã nâng niu, yêu thương và trân trọng, chăm sóc đến những cuộc đời của những đứa trẻ sớm mồ côi như bố tôi. Nếu không có Bác, có lẽ cuộc đời bố tôi đã khác nhiều, và chẳng bao giờ có được Tôi như ngày hôm nay :)

Ngày hôm nay, con viết những dòng này, để dâng lên Người sự biết ơn chân thành nhất, không chỉ của một thanh niên thế hệ 8X, mà còn của mẹ, của cha, của tất cả những gì gắn bó máu thịt nhất trong cuộc đời con...

Từ trang facebook của Hà Galaxie

BÍCH DẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên