Tag: lập gia đình

Nếu đang độc thân, hãy là cô nàng độc thân hạnh phúc

Bạn đang chọn sống độc thân - chẳng hề gì! Miễn sao mỗi giây mỗi phút trôi qua chúng ta đều cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình có.

Nathan Lee lại tái xuất để... dẹp loạn showbiz?!

Tối 22-4, Nathan Lee đã có buổi gặp gỡ báo chí và một số bạn bè, nghệ sĩ thân thiết. Tại đây 'chúa hề Vbiz' khiến nhiều người té ngửa bởi những tuyên bố ngáo ngơ của mình.

Lập gia đình: Gánh nặng hay hạnh phúc là do ta cả

Nhiều góc nhìn đã được bạn đọc chia sẻ những ngày qua sau trải nghiệm, quan sát cuộc sống xung quanh về chuyện lập gia đình.

Nhiều điều chỉ tổ ấm mới có

Ngoài 40 tuổi, tôi vẫn thoải mái khi đối diện câu hỏi 'Khi nào cậu lập gia đình?'. Lạ lùng là câu hỏi kiểu vậy có khi đến từ người lạ mới đôi lần gặp gỡ.

Ai cũng muốn đời mình hạnh phúc

38 tuổi, tôi vẫn đi về một mình, sống cùng má. Một trong những lý do khiến tôi đến tuổi này chưa chồng cũng vì má.

Mình độc thân, hiện đang rất ổn

Trên một số diễn đàn, có khá nhiều bình luận của một nhóm người trẻ cho biết họ ngại yêu, đã quen với cuộc sống một mình.

Người lớn tuổi yêu, tại sao không?

Người lớn tuổi khi yêu đậm đà tình thương và sâu sắc hơn. Họ bên nhau, chia sẻ những thăng trầm đã trải qua, trân quý hiện tại và hạnh phúc khi cùng nhau đón chào những ngày mới trong đoạn cuối của cuộc đời.

Sinh nhiều, sinh ít, chi bằng sinh vừa phải

TTCT - Đó hẳn là "mơ ước" của chính phủ các quốc gia, bởi nghiên cứu cho thấy tỉ suất sinh dù cao hay thấp cũng dẫn đến lo ngại, trong khi chính sách hạn chế sinh có nhiều bất cập, còn khuyến sinh thì không hiệu quả.

'Ông' con trai 38 tuổi bị mẹ buộc đi khám tâm thần vì... chưa lấy vợ

Chàng trai 38 tuổi ở Trung Quốc được mẹ dẫn đến khám tâm thần tại bệnh viện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán vì anh mãi chưa chịu lấy vợ.

Ngày Tết khổ tâm với câu hỏi: Sao không đẻ đi cho rồi, sợ đau à?

Sau khi đọc bài "Ngày Tết khổ tâm với câu hỏi bao giờ cưới", rất nhiều bạn đọc phản hồi trên Tuổi Trẻ Online cho rằng không nên hỏi những câu như thế, hỏi như thế là không mấy lịch sự.