04/09/2017 13:49 GMT+7

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Những ngày này, làng đại học Thủ Đức (phường Đông Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhộn nhịp, sôi động bởi các sinh viên quay lại trường chuẩn bị cho năm học mới.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 1.

Quầy hàng quần áo có giá khá mềm tha hồ cho các bạn sinh viên lựa chọn. Ảnh: T.T.D.

Cùng thời gian này, hàng ngàn tân sinh viên cũng nô nức tập trung về đây làm thủ tục nhập học.

Hàng ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt, các con đường nơi đây luôn tấp nập và sôi động nhất là khu chợ đêm với đa dạng các món hàng hóa, quầy bán thức ăn dân dã…

Chợ đêm hoạt động chủ yếu từ 17h-22h đêm. Bên trong chợ, gần 100 gian hàng bày bán các mặt hàng quần áo, giầy dép, đồ trang sức đến dịch vụ dán điện thoại… với giá rất sinh viên.  

Cạnh khu chợ quần áo là các gian hàng bán đồ ăn, bàn ghế bày la liệt. Các nhóm sinh viên ra vào quán ăn liên tục, chen chúc nhau để mua những món ăn "khoái khẩu" như ốc xào dừa, hủ tiếu, bắp luộc, bắp chiên, bắp nướng…

Một phần đồ ăn ở đây thường có giá dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng. Khung cảnh kẻ bán, người mua vội vã càng làm cho khu phố trở nên nhộn nhịp, sầm uất.

Theo những người bán hàng tại đây, đầu tháng 9 là mùa buôn bán đắt khách nhất, các mặt hàng được ưa chuộng bao gồm túi xách, quần áo, gối ôm.

"Trong khu vực này chủ yếu là các sinh viên sống xa nhà, mỗi tháng chỉ được gia đình cấp cho 1,5-2 triệu đồng để trang trải chi phí. Vì vậy chúng tôi bán hàng cho sinh viên giá cả phải chăng", chú Nguyễn Huy Hoàng, một tiểu thương ở đây cho biết.

Tân sinh viên Lê Thị Bích Thúy (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chia sẻ lần đầu tiên vào TP.HCM và rất thích thú khi biết ở đây có một khu chợ đêm bán đầy đủ tất cả các mặt hàng.

Thúy đã đi tham quan một vòng trong chợ, hầu hết các mặt hàng quần áo, giày dép đều có giá bình dân, phù hợp với túi tiền của những tân sinh viên nghèo như Thúy. Vừa nói, Thúy vừa thích thú khoe 3 chiếc áo sơ mi mới mua chỉ 200.000 đồng.

Tương tự, Bùi Văn Hải (sinh viên năm 1, ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM) tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì ở vùng này lại có khu chợ đêm sầm uất như vậy.

Đi dạo quanh chợ, Hải đã làm quen được với rất nhiều anh chị khóa trên, các bạn tân sinh viên trường khác. Chợ đêm là một cơ hội để Hải có thể kết nối với mọi người xung quanh, làm quen với môi trường sống mới. Tất cả các dịch vụ vui chơi, ăn uống ở đây có giá không cao, rất tiện lợi cho sinh viên trải nghiệm.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 2.

Gian hàng ăn uống được sinh viên yêu thích - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 3.

Một phụ nữ lựa hàng giúp người quen qua video call - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 4.

Bắp rang bơ các loại được cả người lớn lẫn trẻ em ưa thích - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 5.

Chọn mua quần áo giá mềm - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 6.

Không khí "rất sinh viên" bên trong một cửa hàng trà sữa - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 7.

Gối ôm được nhiều sinh viên chọn mua mang về nhà trọ. Theo ông chủ, đây là mặt hàng "độc quyền" của khu làng đại học - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 8.

Không khí mua bán khá nhộn nhịp - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 9.

Có nhiều mặt hàng để sinh viên lựa chọn - Ảnh: T.T.D.

‘Làng đại học’ nhộn nhịp mùa tựu trường - Ảnh 10.

Một góc chợ đêm làng đại học - Ảnh: T.T.D.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên