16/07/2022 11:59 GMT+7

‘Không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh như vậy tại kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) và trao bằng Tổ quốc ghi công ở TP Vinh, Nghệ An sáng 16-7.

‘Không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước’ - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 75 thân nhân đại diện cho gần 390 liệt sĩ được công nhận trong năm 2022 - Ảnh: DOÃN HÒA

75 thân nhân đại diện cho gần 390 liệt sĩ được công nhận đợt này cùng hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và các địa phương, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022.

Báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ công nhận người có công thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết sau 5 năm triển khai quyết định số 408, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công hơn 2.400 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Đáng chú ý, trong số các liệt sĩ được xác nhận phần lớn là sau khi đất nước đã hòa bình được gần 50 năm, có những trường hợp đã hy sinh 70, 80 năm về trước.

‘Không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước’ - Ảnh 2.

Quê nhà đón các anh về đất mẹ ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong đợt trao bằng Tổ quốc ghi công này có cụ Phạm Khánh (sinh năm 1869, tham gia lực lượng Tự vệ đỏ tại Nghệ An khi đã 61 tuổi). Cụ Khánh hy sinh vào năm 1931 khi tham gia hoạt động cộng sản cùng đồng đội.

Xúc động đón nhận bằng Tổ quốc ghi công của ông nội, ông Phạm Bá Tiến - 62 tuổi, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An - chia sẻ, sau hơn 90 năm khắc khoải với biết bao lần chờ đợi, hy vọng tới ngày hôm nay nhận bằng Tổ quốc ghi công không chỉ là niềm tự hào, niềm vinh dự của gia đình ông mà còn là vinh dự, tự hào của cả dòng tộc, xóm làng và quê hương.

‘Không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước’ - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia công tác người có công - Ảnh: DOÃN HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chia sẻ, động viên tới các thân nhân liệt sĩ được đón nhận bằng Tổ quốc ghi công. Ông Huệ mong rằng, bằng việc xác nhận liệt sĩ và nhận bằng Tổ quốc ghi công, các gia đình và thân nhân liệt sĩ sẽ được bù đắp phần nào những đau thương, mất mát đã trải qua.

"Nhất quán chủ trương "không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước"; mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia công tác người có công.

Coi đó vừa là đạo lý, bổn phận trách nhiệm, vừa là tình cảm, vinh dự của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc", ông Huệ đề nghị.

9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi

Theo Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2016-2021, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của trung ương đã vận động được hơn 24,8 tỉ đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương vận động được gần 6.000 tỉ đồng; phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước đạt hơn 70.000 sổ với tổng kinh phí hơn 121,5 tỉ đồng; xây dựng mới gần 43.700 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 28.500 nhà tình nghĩa trị giá hơn 2.553 tỉ đồng.

Đến nay đã có 9,2 triệu người có công bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ... được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; hơn 4 triệu người có công được tặng huân chương, huy chương và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Vị Xuyên - nghĩa trang liệt sĩ đã thành hoa viên Vị Xuyên - nghĩa trang liệt sĩ đã thành hoa viên

TTO - Tháng 7 là mùa vọng của người còn sống với người đã khuất, mùa tri ân những người lính đã ngã xuống cho Tổ quốc. Nhưng với những người lính Vị Xuyên tháng 7 còn có một ngày không thể nào quên: 12-7-1984, "ngày giỗ trận".

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên