26/08/2023 10:20 GMT+7

Khi nghệ sĩ 'tái sinh' dạng chim, thú trong Ca sĩ mặt nạ

"Trái tim" của Ca sĩ mặt nạ hay chương trình gốc nằm ở tài năng của các giọng ca thượng thừa, những người đã gạt đi tên tuổi và phong cách âm nhạc thật để "tái sinh" trong bộ dạng một loài chim hay thú đẹp đẽ.

Khánh Linh - Madame Vịt của Ca sĩ mặt nạ - theo đuổi con đường riêng trong âm nhạc - Ảnh: BTC

Khánh Linh - Madame Vịt của Ca sĩ mặt nạ - theo đuổi con đường riêng trong âm nhạc - Ảnh: BTC

Chương trình Ca sĩ mặt nạ gây tò mò với những màn cởi bỏ mặt nạ, nhưng cũng như bản gốc King of Mask Singer (Hàn Quốc) hay The Masked Singer ở nhiều quốc gia khác, "trái tim" của chương trình nằm ở tài năng của các giọng ca khi thăng hoa với những ca khúc mà họ thoải mái lựa chọn. 

Trong bộ dạng một loài chim hay thú đẹp đẽ, đôi khi là người máy và phi hành gia, che giấu nhân dạng với khán giả, họ tự do khám phá những biên giới mới trong giọng hát. 

Và một phần khác nằm ở những câu chuyện, số phận, sự tiếc nuối mà họ chia sẻ, phần nào khiến khán giả hiểu thêm được về nghệ sĩ. Như "họa mi" Khánh Linh hay Luna nhóm f(x) trong bản Hàn, Jesse McCartney trong bản Mỹ...

tiet muc Thị Màu do Madame Vit Khánh Linh hát trong Ca sĩ mặt nạ

Từ họa mi đến tiên cá

Nhiều khán giả nói Khánh Linh - Madame Vịt của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 - là tuổi thơ của họ khi cô hát trên truyền hình với Cô Tấm ngày nay, Giấc mơ trưa, Ban mai xanh, Họa mi hót trong mưa... 

Đó là ký ức chung của hàng triệu khán giả thời thập niên 1990 và 2000, nhưng đóng khung Khánh Linh với tuổi thơ hay "họa mi" thì vẫn là chật hẹp bởi cô chưa từng trôi vào ký ức. 

Cô vẫn hát, giọng ca ngày càng dày dạn và giàu suy tưởng, khai phá những góc riêng trong âm nhạc và không quá vướng bận đến những xu thế của thị trường.

Khi không là họa mi, Khánh Linh là Ngài - tên album và ca khúc năm 2017 - nói về con tằm nhả tơ miệt mài cho đến ngày hóa kiếp thành ngài. Đó cũng là hình tượng người nghệ sĩ rút ruột rút gan để "nhả tơ" cho nghệ thuật, cống hiến cho đời "gấm vóc lụa là, ấm áp ngọc ngà". 

Năm 2020, album thứ 6 của Khánh Linh - Khánh Linh's Journey - là khi giọng hát của cô đã biến đổi từ "họa mi" thành "tiên cá", hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để cùng nhau vươn đến những biên giới xa hơn trong giọng hát Khánh Linh và trong nhạc Việt. 

Với album này, Khánh Linh theo đuổi New Age, cổ điển, nhạc kịch Broadway, nhạc phim đương đại với những nốt cao chót vót và theo đuổi "tính tư tưởng" trong âm nhạc. Trong ca khúc Bay trên những ngọn đồi, giọng hát ấy lướt như gió cùng dàn nhạc, như leo lên ngọn núi cao, càng cao hơn càng tự do.

Việc Khánh Linh trở lại trước khán giả truyền hình, trong hình hài Madame Vịt, cũng là cơ hội để khán giả thập niên 2020 quan tâm và tìm hiểu giọng ca "tiên cá" ấy.

Khánh Linh họa mi 15 tuổi trong trẻo, cất tiếng hát cao vút từ nguồn cảm hứng âm nhạc do gia đình truyền lại. Còn Khánh Linh nay là người phụ nữ đầy chiêm nghiệm sau những từng trải, tự nhận "sự cân bằng của hiện tại là một năng lượng tuyệt vời".

Chia sẻ sau khi ra mắt album Khánh Linh's Journey, Khánh Linh từng nói cô không muốn nổi tiếng và chạy show nhiều hơn bởi như vậy không còn thời gian suy tư. Cô muốn "chơi nghề", muốn hát một cách kỹ lưỡng cũng như gắn bó với không gian nhà hát để được làm nhạc kịch. 

Vậy có thể coi như chuyến đi đến Ca sĩ mặt nạ cũng là một lần chơi nghề, nơi Khánh Linh được tung tẩy với những ca khúc trẻ và đại chúng hơn như Thị Mầu, Buông, Anh cứ đi đi. Trấn Thành mong sau chương trình Khánh Linh sẽ ra mắt một album nhạc trẻ, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cô đã muốn chạy sô nhiều hơn.

Jesse McCartney trong mascot Turtle ở The Masked Singer Mỹ 2020  - Ảnh: Fox

Jesse McCartney trong mascot Turtle ở The Masked Singer Mỹ 2020 - Ảnh: Fox

Đằng sau mặt nạ là những viên ngọc

Với tiêu chí lựa chọn những ca sĩ đã hoạt động lâu năm, King of Mask Singer hay The Masked Singer các nước cũng hội tụ những viên ngọc ẩn giấu, những giọng ca thượng thừa nhưng vì một lý do nào đó tên tuổi họ lại chưa thực sự phổ biến với khán giả. 

Bởi nền giải trí là thế, có những con người với tiềm năng tương đương nhưng có người về đỉnh cao, có người ở lưng chừng, có người lại rời xa nghệ thuật. 

Và điểm hấp dẫn của chương trình không chỉ nằm ở người chiến thắng cuối cùng mà còn nằm ở những màn hé lộ vỡ òa, khi đằng sau chiếc mặt nạ là một gương mặt mà ai cũng nghĩ "xứng đáng được nổi tiếng hơn".

Ca sĩ Luna của King of Mask Singer 2015 (Hàn Quốc) là một trường hợp như thế. Là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ nổi tiếng f(x), được đánh giá là một trong những giọng ca xuất sắc của K-pop, nhưng Luna mờ nhạt trong nhóm vì những thành viên khác xinh đẹp, cá tính và nổi trội hơn. 

Trong suốt hành trình của Luna với King of Mask Singer, người hâm mộ của cô vừa tự hào nhưng cũng chạnh lòng khi rất nhiều khán giả khác chưa biết đến hoặc đánh giá thấp tài năng của nữ ca sĩ ẩn sau mascot Golden Lacquer.

"Cuối cùng, cô ấy cũng nhận được sự chú ý mà cô ấy xứng đáng" - một khán giả bày tỏ. Sân khấu ca khúc Don't Think You're Alone của Luna cũng được Xports News bầu chọn là một trong bảy sân khấu "huyền thoại" qua các mùa King of Mask Singer. 

Sau chương trình, Luna theo đuổi nhạc kịch, tham gia các chương trình truyền hình, rời Công ty SM vào năm 2019, và đạt dấu mốc lớn khi đóng vai chính trong vở nhạc kịch Broadway mang tên KPOP năm 2022. 

Luna chia sẻ với tạp chí Time (Mỹ) khi tác phẩm ra mắt: "Vở nhạc kịch gói gọn những gì mà tôi đã trải qua trong các giai đoạn cuộc đời mình. Là một thần tượng K-pop, có những lúc tôi cảm thấy câm lặng và không thể bày tỏ những gì mình đang trải qua".

Với Luna, việc tham gia King of Mask Singer cũng đánh dấu cột mốc cô "dám" đứng một mình trên sân khấu, bất chấp chứng sợ sân khấu và chứng trầm cảm, hoảng loạn từ thời niên thiếu khiến cô sợ ở một mình, để giọng ca của cô tự do bày tỏ mọi cảm xúc mà nó có thể chạm đến, khi gương mặt cô và những định kiến trước đó về một thần tượng K-pop được giấu kín trước khán giả.

Năm 2020, khán giả The Masked Singer Mỹ bất ngờ khi Jesse McCartney - ngôi sao tuổi teen quyến rũ một thời - là giọng hát đằng sau mascot Turtle. 

"Tôi không chắc là có nhiều người biết đến những khả năng của mình. Có lẽ họ nghe một vài bài hát của tôi từ buổi đầu sự nghiệp và chấm hết. Đây là cơ hội để tôi bắt đầu lại" - anh lý giải. 

Thời đỉnh cao, Jesse McCartney từng được so sánh với Justin Timberlake và Robin Thicke - chính là một trong các giám khảo cố vấn của The Masked Singer. Sau khi cởi bỏ mặt nạ, Jesse McCartney tiết lộ anh hâm mộ Robin Thicke, và hai nghệ sĩ bày tỏ tình cảm ấm áp dành cho nhau.

Jesse McCartney chia sẻ thời 15 tuổi, anh nghe album của Thicke trên chiếc xe cũ kỹ và hỏng hóc, khi đến những buổi thử giọng đầu tiên ở Los Angeles để theo đuổi con đường âm nhạc. Trong những lần mắc kẹt cùng dòng xe trên đại lộ, âm nhạc của Thicke đã giúp định hình tư chất ca sĩ trong anh. 

Đằng sau mặt nạ là cuộc đời. Nhiều chương trình thực tế đã thành công vì không chỉ tôn vinh người chiến thắng trong hành trình kiếm tìm danh tiếng, mà còn tôn vinh những người chưa thực sự thành công hoặc thành công theo cách riêng của họ.

Tiếc nuối khi Madame Vịt Khánh Linh bị loại khỏi "Ca sĩ mặt nạ"Tiếc nuối khi Madame Vịt Khánh Linh bị loại khỏi 'Ca sĩ mặt nạ'

Vòng lộ diện ở tập 3 của 'Ca sĩ mặt nạ' vừa diễn ra tối 23-8. Đúng như dự đoán của nhiều khán giả, Madame Vịt chính là nữ ca sĩ Khánh Linh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên