10/01/2024 07:54 GMT+7

Khám bảo hiểm y tế, sau gần 4 giờ chờ lấy số, xếp sổ, khám, tôi được nhận thuốc giá hơn 14.000 đồng

Đi làm đúng mùa viêm xoang mãn nó hành mà thẻ bảo hiểm y tế cả năm không dùng. Tạt vào khám. Sau 4 giờ chờ lấy số, xếp sổ... tôi nhận được 2 loại thuốc trị giá chưa đến 15.000 đồng.

2 loại thuốc có giá hơn 14.000 đồng mà bệnh nhân được nhận - Ảnh: NBCC

2 loại thuốc có giá hơn 14.000 đồng mà bệnh nhân được nhận - Ảnh: NBCC

Tôi vốn bị xoang mãn, ngày nào cũng phải rửa với xịt, mũi khô nhưng sâu trong xoang vẫn có dịch chảy xuống họng, sáng nào cũng có cục đàm xanh.

Sáng 9-1 tôi có việc trên phố, nghĩ bảo hiểm y tế cả năm không dùng nên tôi tạt vào bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để khám. Chưa đến 8h sáng tôi đã vào lấy số, xếp sổ.

Khoảng 9h thì tôi được khám, làm cả xét nghiệm máu, bệnh viện hẹn tôi 11h30 sẽ trả kết quả.

Kết quả xét nghiệm không sao, bác sĩ kết luận tôi bị viêm họng cấp/viêm mũi dị ứng, cho đơn thuốc đi lĩnh 2 loại thuốc (bảo hiểm y tế chi trả), 1 loại là vỉ 10 viên giá 11.500 đồng, 1 loại đựng trong lọ giá 2.890 đồng.

Sau gần 4 giờ lấy số, xếp sổ, khám và chờ, tôi được phát thuốc trị giá hơn 14.000 đồng.

Tôi đăng ký khám xoang, xét nghiệm máu và có thể bác sĩ đã kê thuốc theo đúng chẩn đoán bệnh, nhưng đơn thuốc hơn 14.000 đồng vẫn làm tôi hụt hẫng quá vì thời gian chờ đợi dài, khám tại bệnh viện thành phố, nhưng...

Nhật Bản chính thức số hóa thẻ bảo hiểm y tế từ 2024Nhật Bản chính thức số hóa thẻ bảo hiểm y tế từ 2024

Thay vì sử dụng thẻ bảo hiểm vật lý, Nhật Bản sẽ tích hợp và quản lý dữ liệu bảo hiểm cá nhân bằng hệ thống định danh quốc gia My Number.

N.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên