18/06/2018 09:36 GMT+7

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Hotel Artemis (tựa Việt: Khách sạn tội phạm) có ý tưởng gần giống bộ phim John Wick của Keanu Reeves nhưng kém hấp dẫn hơn về mặt diễn xuất và kịch bản.

Trailer phim Hotel Artemis

Hotel Artemis đặt bối cảnh vào năm 2028, thành phố Los Angeles của Mỹ đang chìm trong khói lửa vì bạo động của người dân khi nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố đã bị tư nhân hoá.

Trong khi đó những kẻ tội phạm do nhiều lý do mà bị thương đều cần tìm đến những khách sạn "chợ đen" nơi cung cấp dịch vụ y tế cho các thành viên của mình.

Khách sạn Artemis là một trong chuỗi khách sạn như vậy.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 2.

Được điều hành bởi một người phụ nữ lớn tuổi có biệt danh Y Tá (Jodie Foster) và tay bảo vệ to con Everest (Dave Bautista), khách sạn Artemis hoạt động dựa theo các nguyên tắc bất di bất dịch thứ khiến cho nơi này có thể tồn tại dù bên trong chứa toàn tội phạm nguy hiểm.

Những nguyên tắc đó là không giết người bên trong khách sạn, không để cảnh sát vào và không chứa thêm người khi đã hết phòng dù đó là ai.

Mọi thứ có vẻ yên ổn cho đến thời điểm xảy ra trong phim, một loạt sự kiện bất ngờ diễn ra đã làm khách sạn Artemis ở trong tình trạng mất kiểm soát.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 3.

Jodie Foster quay trở lại diễn xuất sau 5 năm nhưng trong một vai diễn không thành công

Lúc này, trong khách sạn đang có sự hiện hữu của hai anh em chuyên cướp nhà băng Waikiki (Sterling K Brown) và Honolulu (Brian Tyree Henry), nữ sát thủ ăn mặc lộng lẫy và bí ẩn người Pháp Nice (Sofia Boutella), cuối cùng là tay tội phạm buôn vũ khí khó chịu và lắm lời Acapulco (Charlie Day).

Cuộc bạo động của người dân Los Angeles ngày càng lan rộng, còn bên trong khách sạn vào một buổi tối cực kì bận rộn, bà Y tá phải phá bỏ luật lệ của chính mình khi mang vào bên trong một nữ cảnh sát bị thương có quan hệ với con trai bà.

Thêm ông chủ của khách sạn - một tên tội phạm lớn của thành phố (Jeff Goldblum) có biệt danh Vua Sói cũng xuất hiện vì cần chữa trị sau khi bị thương dù đã hết phòng.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 4.

Nữ sát thủ Nice và tay buôn vũ khí nhiều lời Acapulco

Hỗn loạn cả bên trong lẫn bên ngoài, liệu những tên tội phạm còn tuân thủ được điều luật của khách sạn Artemis: không được sát hại lẫn nhau khi giữa họ có những ân oán cần giải quyết?

Đây là tác phẩm đầu tay của Drew Pearce - một nhà biên kịch từng tham gia viết kịch bản cho các phim bom tấn như Iron Man 3, Mission: impossible - Rogue nation.

Ý tưởng của bộ phim khá thú vị với công nghệ chữa bệnh tiên tiến của tương lai như máy in nội tạng 3D, và những hệ thống máy móc tự chữa thương cho người bệnh. Điều đó giúp kích thích sự tò mò của khán giả.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 5.

Mối quan hệ bí ẩn của các nhân vật trong phim

Tuy nhiên, Hotel Artemis dù sở hữu dàn diễn viên chất lượng trong đó có nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jodie Foster nhưng bộ phim thất bại ở khâu kịch bản. Sự rối rắm trong việc xử lý các tuyến nhân vật khiến cho tâm lý của mỗi nhân vật phát triển sơ sài.

Đạo diễn có ý hướng Hotel Artemis đến một tác phẩm khoa học viễn tưởng li kỳ với yếu tố hành động và giật gân làm nền tảng, nhưng các cảnh chiến đấu được thực hiện yếu và không tạo được hấp dẫn, các âm mưu chỉ ở mức bề nổi và không tạo sự hồi hộp.

Những tên tội phạm thiếu cá tính, ồn ào và hời hợt.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 6.

Chân dung người phụ nữ chuyên cứu chữa cho tội phạm

Đây là một vai diễn đáng tiếc cho một nữ diễn viên giàu nội lực như Jodie Foster. Bà từng hoá thân vào những bộ phim vô cùng xuất sắc như Taxi driver (1976) của Martin Scorsese hay The silence of the lambs (1991) của Jonathan Demme.

Nhưng Jodie Foster hoàn toàn không hợp vai trong Hotel Artemis. Khán giả có thể thấy sự gượng gạo và gồng mình để gánh cả phim của nhân vật Y tá.

Ở bà Y tá ta thấy thiếu sự đau thương vì quá khứ buồn, thiếu tính quyết đoán của một người phụ nữ đã cai quản khách sạn đã hơn 20 năm, nên nhân vật không thuyết phục.

Cộng với một những người bạn diễn thiên về hài hước như Dave Bautista, Jeff Goldblum, Hotel Artemis trở nên hời hợt, nửa vời và có xu hướng gây cười hơn là một tác phẩm tội phạm đầy bạo lực và đẫm máu.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 7.

Đạo diễn Drew Pearce trên trường quay

Điều thú vị hiếm hoi của Hotel Artemis thuộc về quay phim với sự tham gia của Chung-hoon Chung (quay phim của Haidmaiden) và âm nhạc do Cliff Martinez thực hiện.

Sự hỗn loạn của Los Angeles và không khí chết chóc của khách sạn Artemis đã được thể hiện tốt giữ cho nhịp phim nhanh dù câu chuyện phim được kể khá lộn xộn.

Hotel Artemis: Nơi chỉ dành cho những tên tội phạm - Ảnh 8.

Bà Y tá đối diện với tay trùm Vua Sói

Có thể nói Hotel Artemis có chủ đề thú vị, gợi sự tò mò với phong cách của phim John Wick, nhưng bộ phim thất bại ở khâu kịch bản và dàn diễn viên khó có thể nói là hợp vai.

Jodie Foster trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm nghỉ ngơi, nhưng bà đã chọn sai vai diễn cho mình.

Hotel Artemis (Khách sạn tội phạm) - điện ảnh Mỹ

Diễn viên: Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Dave Bautista

Đạo diễn - biên kịch: Drew Pearce

Quay phim: Chung-hoon Chung

Soạn nhạc: Cliff Martinez

Giải thưởng Quả cầu vàng sớm dành cho Jodie Foster Giải thưởng Quả cầu vàng sớm dành cho Jodie Foster

TTO - Ban tổ chức Quả cầu vàng vừa quyết định sẽ trao tặng giải thành tựu trọn đời cho Jodie Foster - ngôi sao phim The silence of the lambs (Sự im lặng của bầy cừu).

NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên