27/11/2023 11:56 GMT+7

Hé lộ cuộc sống của con tin ở Gaza trong gần 50 ngày bị giam giữ

Các con tin ở Gaza đã bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trở về trong tình trạng sụt cân. Và khi được tự do, họ mới biết hung tin về cái chết của những thành viên trong gia đình sau sự kiện 7-10.

Bé Yahel Shoham, con tin 3 tuổi đã được Hamas trả tự do hôm 25-11 - Ảnh: REUTERS

Bé Yahel Shoham, con tin 3 tuổi đã được Hamas trả tự do hôm 25-11 - Ảnh: REUTERS

Theo tờ New York Times, các con tin được trả tự do từ Gaza hiện nay vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với truyền thông. Hầu hết đang được điều trị tại các bệnh viện Israel.

Gia đình của các con tin cho biết người thân của họ đã trải qua nhiều tuần bị giam cầm, hoàn toàn bị cắt đứt với bên ngoài.

"Họ ăn uống, nhưng không thường xuyên và không phải lúc nào cũng vậy. Họ ăn rất nhiều cơm và bánh mì", bà Merav Mor Raviv, người thân của con tin, nói.

Bà Raviv là em họ của con tin 54 tuổi có tên Keren Munder - người được Hamas trả tự do hôm 24-11 cùng với người mẹ 78 tuổi Ruth Munder và cậu con trai 9 tuổi Ohad Munder-Zichri.

Khi trở về, hai mẹ con nhà Munder đều sụt từ 6-8kg. Bà Raviv cũng kể lại nhà Munder đã ghép ba chiếc ghế lại với nhau để tạo thành chỗ ngủ. Khi cần đi vệ sinh, họ sẽ phải gõ cửa và chờ đợi, đôi khi đến tận 2 tiếng đồng hồ.

Sau khi được thả, bà Ruth Munder mới biết cậu con trai Roi đã thiệt mạng hôm 7-10. Bà cũng tưởng người chồng Avraham Munder đã chết trong các vụ tấn công, nhưng bà đã được thông báo rằng ông còn sống và cũng đã bị đưa đến Gaza.

Gia đình Munder cũng không biết gì về những chiến dịch đòi trả tự do cho con tin, cũng như việc diện mạo và tên tuổi của họ đã được biết đến trên toàn quốc.

Các con tin người Israel trở lại quê nhà sau khi được phóng thích ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Các con tin người Israel trở lại quê nhà sau khi được phóng thích ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, con tin 85 tuổi Yaffa Adar thậm chí đếm được mình đã bị giam giữ gần 50 ngày. Bà cũng trở về trong tình trạng sụt cân, cháu gái Adva Adar cho biết.

Ông Ahal Besorai - có hai người cháu là các con tin Noam Or (17 tuổi) và Alma Or (13 tuổi) - nói với Đài BBC rằng hai đứa trẻ chỉ biết về cái chết mẹ mình sau khi được trả tự do hôm 25-11.

Ông Dror, bố của hai anh em Or, đã bị giam giữ tách biệt ở Gaza và đến nay vẫn chưa được trả tự do.

"Đám trẻ có một số câu chuyện khó kể về cách chúng bị bắt và đối xử", ông Besorai nói, kể thêm rằng ông chỉ mới được nói chuyện với hai đứa cháu thông qua video từ bệnh viện.

41 con tin Gaza, 117 tù nhân Palestine được trao đổi

Ba đợt trả tự do đã diễn ra từ ngày 24 đến 27-11 theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Hôm nay 27-11 cũng là ngày cuối cùng trong thỏa thuận 4 ngày. Hamas cho biết họ muốn kéo thời gian tạm ngừng giao tranh thông qua các nỗ lực nghiêm túc nhằm tăng số người được thả như đã nêu trong thỏa thuận ngừng bắn ban đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26-11 điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thả con tin, nói ông sẽ hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời nếu có thêm 10 con tin được trả tự do mỗi ngày.

Tuy nhiên, Israel vẫn kiên định với mục tiêu tiêu diệt Hamas và giải phóng tất cả các con tin, theo Hãng tin Reuters.

Israel và Hamas trao đổi con tin đợt 3Israel và Hamas trao đổi con tin đợt 3

Ngày 26-11, Israel cho biết 17 con tin bị Hamas bắt ở Gaza và 39 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ đã được hai bên trả tự do trong đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ ba.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên