21/11/2015 18:02 GMT+7

​Góc riêng tư: Chồng nghiện cờ bạc, tôi khổ sở quá

TTO
TTO

TTO - “Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn, ly hôn rồi tôi sẽ tự tay nuôi 2 đứa con, còn anh, cứ sống với số nợ của mình.

Ảnh minh họa

Tôi không thể để con tôi chịu vất vả theo sự ham vui nhất thời của anh được. Thực sự tôi đang rất mệt mỏi và thất vọng. Ly hôn có đúng không?”.

Chia sẻ của người vợ sẽ mở đầu cho chương trình GRT tuần này với chủ đề “Chồng nghiện cờ bạc, tôi khổ sở quá!”.

Người xưa đã có câu “Cờ bạc là bác thằng bần”. Nghiện cờ bạc cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến nghèo khó và túng quẫn, nhất là khi bạn là trụ cột của mái ấm gia đình.

Thế nhưng, có không ít người chồng, người vợ lại lâm vào con đường này khiến cuộc sống những người xung quanh mình thêm bội phần khốn khổ…

Nếu chẳng may người chồng hay vợ mình lâm vào con đường này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Có nên ly hôn tìm cuộc sống mới?

Chương trình Góc riêng tư tuần này mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ tâm sự của những người trong cuộc và lắng nghe lời khuyên của chuyên gia tâm lý để tìm ra hướng đi đúng cho bản thân mình.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên