06/05/2024 19:13 GMT+7

'Em bé tượng đài' ở Điện Biên Phủ: Hôm nào cũng háo hức tập luyện

Bé Trần Vy Trâm được chọn làm hình tượng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ". Em sẽ mặc đồ trang phục dân tộc Thái đứng trên vai các anh bộ đội trong buổi diễu hành 7-5.

Hình ảnh em bé tượng đài được cư dân mạng bấm like mạnh tay vì quá dễ thương - Ảnh: TTXVN

Hình ảnh em bé tượng đài được cư dân mạng bấm like mạnh tay vì quá dễ thương - Ảnh: TTXVN

"Lúc giơ tay hoa lên, con nhớ cười tươi nhé. Mẹ ở nhà xem con qua tivi đó". Nghe mẹ bảo, bé Trần Vy Trâm (4 tuổi, sống tại Điện Biên) liền bảo: "Vâng ạ".

Chẳng cần mẹ dặn dò thêm, ngay lúc đi tập về, mặc cho mặt mũi còn đỏ tưng bừng, bé đã chạy vội vào nhà hỏi mẹ ngay: "Mẹ ơi mẹ, lúc mẹ xem trên tivi thấy con cười xinh không?".

Chị Vương Ý Nhi (mẹ bé Trâm) liền nói: "Mẹ có. Mẹ thấy con gái mẹ xinh rồi. Nhưng mẹ vẫn muốn con tươi hơn nữa có được không?".

Trâm hét to: "Ô tê".

Đó là cuộc hội thoại dễ thương của mẹ con "em bé tượng đài" ở Điện Biên Phủ.

Khi cả nước đang hướng về Điện Biên để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (được tổ chức tại sân vận động tỉnh Điện Biên sáng 7-5), mọi công tác chuẩn bị của toàn lực lượng không quân, diễu binh, diễu hành, xếp chữ... cũng trong giai đoạn luyện tập gấp rút để phục vụ màn trình diễn hoành tráng lần này.

Bé Trâm là em bé được chọn với hình tượng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ". Em sẽ mặc đồ trang phục dân tộc Thái, đứng trên vai các anh bộ đội. Hình ảnh đẹp nói trên đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần vì rất dễ thương.

Kể với Tuổi Trẻ Online, chị Ý Nhi cho biết bé Trâm (hay còn gọi là Bánh Mì) vào chiều 25-4 được ông nội dẫn vào sân vận động xem đội nghi lễ tập luyện. Không ngờ đây lại là cái duyên đưa em bé trở thành em bé hot trên cộng đồng mạng hiện tại.

Lúc ấy, NSND Thu Hà thấy bé đang chơi thì gọi bé vào thử vai. Bé hợp tác từ lần đầu tiên. Ngay hôm sau, Bánh Mì được vào diện tập luyện cùng các chú và những hôm sau nữa cô bé vẫn hợp tác như lần đầu.

Các chú bộ đội rất yêu thích bạn diễn nhỏ xíu này - Ảnh: NVCC

Các chú bộ đội rất yêu thích bạn diễn nhỏ xíu này - Ảnh: NVCC

Bé gái có gương mặt xinh xắn với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát nhanh chóng thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Điều này khiến chị Nhi và gia đình rất bất ngờ.

"Bình thường con cũng không chịu cho người lạ bế, nhưng không hiểu sao lần này con lại hợp tác đến thế.

Cứ khi vào sân, con rất ý thức được việc của mình. Nhạc nổi lên thì con tự giác giơ tay. Tôi chưa thấy con về than mệt hay đau, mỏi tay và cũng không thấy bé kêu chán nản, không muốn đi nữa", chị nói.

Chị Nhi tiết lộ đây là lần đầu tiên con gái mình đứng trước đám đông.

Khi nghe tin con được chọn đóng em bé tượng đài, ban đầu chị cũng không biết và chưa xác định được là như thế nào. Sau buổi hợp luyện, chị mới thấy vị trí của con trong buổi diễn khá quan trọng nên cũng lo lắng.

"Nhưng tôi thấy con tự tin hơn trước hàng nghìn người. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm tốt cho con. Có thể bây giờ bé chưa hiểu rõ về những gì mình đang làm, nhưng cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Bánh Mì lúc nào cũng tự giác giơ tay cao rồi cười rất tươi. Lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng mặc dù phải dậy từ sớm. Điều này khiến tôi rất vui", chị kể tiếp.

Các cô chiến sĩ thay phiên bồng bế em bé - Ảnh: NVCC

Các cô chiến sĩ thay phiên bồng bế em bé - Ảnh: NVCC

Hôm nào không đi tập, bé Trâm đều hỏi: "Mẹ ơi nay không phải đi tập à". Mỗi lúc như thế, chị đều nói với con rằng hôm đó được nghỉ nên Bánh Mì ở nhà dưỡng sức. 

Cứ 7h sáng, bé lại có mặt ở sân để tập luyện. Những ngày hợp luyện hay tổng duyệt, bé dậy sớm hơn, 5h30 đã có mặt. Dù lịch tập khá dày, cô bé vẫn vui vẻ, líu lo kể chuyện cho mẹ nghe.

Hôm thì "hôm nay con tập lần 3 nhá mẹ", rồi "mẹ xem tivi có thấy con cười tươi chưa?". Giọng thì ngọng nhưng Trâm vẫn líu lo "tường thuật lại cho mẹ nghe" vì em biết mẹ ở nhà chăm em bé không đưa con đi tập được. Bé được ông đưa đi. Mẹ quan sát em qua video và ảnh mà ông gửi vào nhóm.

Bé Trâm là con đầu lòng của anh Trần Minh (dân tộc Kinh) và chị Vương Ý Nhi (dân tộc Thái). Ở nhà, "em bé tượng đài" năng động, hoạt bát, giàu tình cảm.

Ở nhà, em là một em bé ngoan - Ảnh: NVCC

Ở nhà, em là một em bé ngoan - Ảnh: NVCC

"Gia đình cũng không có bí quyết gì nhiều trong việc dạy con. Hai vợ chồng cho con tự do thể hiện cá tính, tôn trọng quyết định của con nhưng cũng dứt khoát những lúc con không ngoan.

Ở nhà, bố sẽ là người mềm mỏng, còn mẹ là người quyết đoán với con hơn. Ví dụ như việc tham gia lần này cũng do bé tự quyết định. Tôi chỉ hỏi bé có đồng ý tham gia không, con đồng ý.

Tôi nói tiếp là ‘Chương trình này không phải trò chơi nên con đã tham gia là phải thật sự nghiêm túc’. Tôi hỏi lại lần nữa xem con có đồng ý không. Con vẫn gật đầu nên mẹ tôn trọng quyết định của con", chị Nhi chia sẻ.

Qua việc con làm "em bé tượng đài", chị mong muốn con sẽ có dịp học tập tốt để hiểu thêm về lịch sử Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, bé sẽ hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước, biết trân trọng ông cha ta đã ngã xuống để có thời bình như hôm nay.

Chị đã lựa giúp con bộ váy nhung đen và áo truyền thống của dân tộc Thái. Chị còn thiết kế và đặt riêng cho con chiếc khăn piêu đội đầu để làm điểm nhấn. Lúc diễn, bé cũng không trang điểm gì nhiều. Bé được mẹ bôi cho chút kem chống nắng dành riêng cho trẻ em và thêm xíu son cho tươi tắn.

"Mấy nay lướt TikTok, thấy em bé của mẹ được quá trời mọi người yêu mến. Bánh Mì cảm ơn các cô, các chú đã dành nhiều sự yêu thương cho con", chị thay mặt bé Trâm nhắn gửi.

Từ Điện Biên Phủ, nhìn về khát vọng non sôngTừ Điện Biên Phủ, nhìn về khát vọng non sông

Sau ba ngày hành quân, các cánh quân của hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" cùng hội tụ tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) ngày 26-4, nơi 70 năm trước đã gây chấn động địa cầu với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên