23/07/2023 10:42 GMT+7

Du khách Nga vẫn đến điểm nóng Crimea

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hầu như không thể ngăn cản khách du lịch Nga nghỉ hè tại bán đảo Crimea.

Crimea vẫn là một điểm nghỉ mát phổ biến với người Nga - Ảnh: AFP

Crimea vẫn là một điểm nghỉ mát phổ biến với người Nga - Ảnh: AFP

Bán đảo Crimea là lãnh thổ của Ukraine mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Theo báo Telegraph của Anh, Crimea vẫn là một điểm đến phổ biến cho kỳ nghỉ của khách du lịch Nga, mặc dù nơi đây đang là mục tiêu của máy bay không người lái của Ukraine. 

Các trung tâm du lịch chính vẫn đầy khách

Với những vách đá phủ đầy cây cối và những bãi biển trải dài, Crimea từ lâu đã là một điểm đến nghỉ mát ưa thích của người Nga. 

Một đại lý du lịch cho biết lượng đặt phòng có thể đã giảm 50% ở phía bắc Crimea, gần vùng Kherson của Ukraine, nhưng lượng khách hầu như không thay đổi ở Sevastopol và Yalta - các trung tâm du lịch chính ở bờ biển phía nam.

"Mọi người đã trả tiền cho kỳ nghỉ và không muốn từ bỏ. Ngoài ra các phương tiện truyền thông Nga nói rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, và người Nga tin” - đại diện đại lý du lịch nói với The Telegraph.

Một đại lý du lịch khác nói khách du lịch Nga đã quen với cuộc chiến ầm ầm ở Ukraine, mặc dù tần suất và cường độ của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea đã tăng lên rõ rệt trong năm nay.

Sevastopol là thành phố lớn nhất của Crimea với dân số 500.000 người, đông đúc vào mùa hè. Khách du lịch yêu thích những bãi biển, cửa hàng, nhà hàng và quán bar cũng như bến cảng, nơi họ có thể thấy tàu chiến và tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Nhưng căn cứ hải quân ở đây cũng khiến bến cảng Sevastopol trở thành mục tiêu ưu tiên của quân đội Ukraine. 

Chỉ riêng trong tuần này, khoảng 30 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào các cơ sở quân sự ở Crimea, những cuộc tấn công này dường như không làm phiền hầu hết khách du lịch vì các điểm du lịch nằm xa các căn cứ quân sự là mục tiêu tấn công.

Du khách thư giãn ở thành phố nghỉ dưỡng Yalta hôm 19-7 - Ảnh: AFP

Du khách thư giãn ở thành phố nghỉ dưỡng Yalta hôm 19-7 - Ảnh: AFP

Tại Simferopol, thủ phủ của Crimea và nằm ở trung tâm bán đảo, nổi tiếng với khách du lịch nhờ các hiệu bánh Tartar, công viên và bầu không khí thoải mái. Những người tham gia vào kinh doanh ngành du lịch ở đây cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Tại Barrel Bar - một quán rượu kiểu Bỉ gần vườn bách thảo, một nhân viên cho biết hoạt động kinh doanh vẫn bình thường. "Mọi thứ vẫn như cũ. Mọi người đang có thời gian tuyệt vời” - anh này nói.

Tiếng súng đạn còn ở xa

Bán đảo Crimea đang trải qua một tuần nguy hiểm. Cũng như các cuộc tấn công cảng Sevastopol, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Ukraine hôm 17-7 đã làm hư hại cây cầu duy nhất nối Crimea với đất liền, khiến 2 người thiệt mạng.

Vào ngày 19 và 22-7, hai vụ nổ đã phá hủy hai kho đạn dược của quân đội Nga ở phía đông và trung tâm Crimea. Hôm 20-7, ở phía bắc bán đảo, mảnh đạn từ một máy bay không người lái bị hệ thống phòng không bắn hạ đã làm một cô gái tuổi teen thiệt mạng.  

Cầu Crimea, tuyến đường cung cấp quan trọng của Nga tới Ukraine - Ảnh: AP

Cầu Crimea, tuyến đường cung cấp quan trọng của Nga tới Ukraine - Ảnh: AP

Crimea, một bán đảo hình kim cương nhô ra Biển Đen, giữ vị trí đặc biệt trong tâm trí của người Nga, là một điểm đến của kỳ nghỉ hè thơ mộng, thu hút những người giàu có và mê du lịch.

Kể từ khi Điện Kremlin sáp nhập Crimea vào năm 2014, các đầu bếp hàng đầu của Matxcơva đã đổ xô mở nhà hàng ở đây.

Yulia, người Hồi giáo và là du khách thường xuyên, chia sẻ rằng Crimea rất đẹp và thú vị. Đây là nơi nghỉ ngơi hoàn hảo trước những căng thẳng của cuộc sống hiện đại.

Hôm 21-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn “vô hiệu hóa” cây cầu Kerch nối Crimea với đất liền Nga, vì cây cầu này "được xây trái luật quốc tế" và là tuyến đường huyết mạch cho Nga vận chuyển đạn dược để tấn công Ukraine. Cây cầu hiện đã bị hư hại nặng nề trong 2 cuộc tấn công trong 10 tháng qua.

Nhưng tất cả những điều này dường như rất xa xôi ở Yalta, cách Sevastopol khoảng 89km về phía đông và là nơi có những biệt thự và khách sạn sang trọng nhất Crimea.

Olga, du khách từ Matxcơva, sẽ dành phần lớn mùa hè này ở Yalta, nơi cô đã mua một căn hộ cách đây 3 năm.

Olga cho biết những người tắm nắng trên các bãi biển của Crimea thỉnh thoảng cũng thảo luận về cuộc xung đột. Nhưng dường như đối với hầu hết du khách, tiếng súng đạn và các máy bay không người lái vẫn ở rất xa, không thể ngăn họ tận hưởng nắng gió.  

“Họ (Nga) đang nỗ lực bắn hạ máy bay không người lái trên biển và gần Sevastopol. Nhưng nhìn vào bản đồ, chúng tôi ở rất xa. Và ở đây thật đẹp" - cô nói.

Kho đạn ở Crimea phát nổ do bị tấn công, Nga gấp rút sơ tán dânKho đạn ở Crimea phát nổ do bị tấn công, Nga gấp rút sơ tán dân

Quan chức Nga tại Crimea cáo buộc Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công quận Krasnogvardeisky và làm nổ kho đạn ở đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên