20/02/2015 10:32 GMT+7

Đêm mùng 1 tết ở Sài Gòn

M.C
M.C

TTO - "Người Sài Gòn lạ thế, mùng 1 tết cũng ra quán ăn và tiếp khách ban đêm trên vỉa hè" - một bạn trẻ miền Bắc tết năm nay ở lại Sài Gòn thốt lên ngỡ ngàng vào tối 19-2 (mùng 1 tết Ất Mùi 2015).

Sài Gòn đúng là "kỳ lạ" thiệt, như trong Sài Gòn của tôi của Mặc Đỗ viết trên tạp chí Vấn Đề Xuân Canh Tuất 1970: "Đêm Sàigòn là của hết thảy mọi người, ai cũng có thể tìm thấy cái phần của mình trong thành phố nô nức về đêm. Bởi có đêm Sàigòn đời sống thấy dễ chịu hơn".

Tết cũng vậy. Đêm mùng 1 tết Ất Mùi 2015 cũng vậy. Nhưng tết vẫn là tết; và một đêm tết vẫn là một đêm xuân Sài Gòn se se lạnh.

Một đôi bạn trẻ bình yên bên nhau thưởng thức tô hủ tíu mì lâu năm trên đường Điện Biên Phủ lúc 22g57 tối 19-2 - Ảnh: M.C 
Khu ăn uống La Kai trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) nổi tiếng Sài Gòn xưa nay thì ba ngày tết vẫn nhộn nhịp hàng trăm thực khách trong các quán ăn, tiệm, lẩu. Trong ảnh là những bạn trẻ họp mặt ở một quán xiên que, lẩu khu La Kai lúc 22g30 tối 19-2 - Ảnh: M.C
Một đêm xuân bình yên cho bữa tiệc đầu năm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) lúc 23g42 đêm 19-2 - Ảnh: M.C
Khu vực Nhà thờ Đức Bà lúc gần 0g sáng 20-2 không hề lặng lẽ - Ảnh: M.C
Những chậu cúc vàng rực rỡ trong đêm mùng 1 một con hẻm như bao nhiêu con hẻm Sài Gòn xưa thưở nào khu vực đường Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận) - Ảnh: M.C
Lặng lẽ nhưng chói rực với đêm xuân ở một con hẻm trên đường Đặng Văn Ngữ (Q.Phú Nhuận) lúc sắp sang ngày mùng 2 tết - Ảnh: M.C
... Và giấc ngủ đêm mùng 1 tết trên vỉa hè vất vả nhưng bình yên của một chủ hoa trái cúng để sáng mai bán tiếp số hàng còn lại sau đêm giao thừa ở chợ Bà Chiểu lúc 0g01 sáng 20-2 - Ảnh: M.C

 

 

M.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên