22/07/2012 11:51 GMT+7

Đàm Vĩnh Hưng không giấu giấc mộng "đế vương"

Q.N.
Q.N.

TTO - Live show kỷ niệm 15 năm ca hát mang tên Số phận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một đêm mở màn khá suôn sẻ vào tối 21-7 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (TP.HCM).

Đàm Vĩnh Hưng: “Không ai ngó ngàng thì chán lắm!”Khi bướm lên sân khấu trong live show Đàm Vĩnh Hưng

Kv4pb4vu.jpgPhóng to
Đàm Vĩnh Hưng mở màn trong không gian “đế vương” cùng dàn nhạc giao hưởng và 50 diễn viên múa phụ họa cho ca khúc Số phận - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dù thời tiết trước giờ diễn không tốt nhưng không vì thế các hàng ghế tại sân Lan Anh thưa vắng. Khán giả kín khán phòng (với giá vé không hề rẻ, từ 500.000-2,5 triệu đồng/vé) là lời khẳng định cho tên tuổi cũng như tình cảm khán giả dành cho Đàm Vĩnh Hưng.

Mr Đàm đã mở màn trong một không gian đậm chất “đế vương” với đầy đủ “quan”, “quân” vây quanh “ngai vàng” của mình. Đàm Vĩnh Hưng khoác trên vai chiếc áo choàng đỏ chói, chiếc áo mà theo anh được dệt nên từ những yêu thương do khán giả khắp nơi dành cho mình, cất lên ca khúc Số phận như kể lại đời mình với “số kiếp lênh đênh”, “mong bước lên ngai vàng”…

Phần một được cho là “chương liều lĩnh” của Đàm Vĩnh Hưng khi anh dám thử nghiệm kết hợp giao hưởng với các ca khúc nước ngoài (Unchange my heart), ca khúc trữ tình hải ngoại (Bay đi cánh chim biển), ca khúc trữ tình Việt Nam (Biển nỗi nhớ và em, Biển cạn), nhạc xưa (Lá thu vàng, Ngăn cách, Dạ khúc cho tình nhân, Nuối tiếc) và cả những ca khúc mang đậm dấu ấn của Đàm Vĩnh Hưng (liên khúc Xin lỗi tình yêu, Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh đã mang em đi)…

Thế nhưng chỉ đến khi cất lên những “bài ruột” của mình, Đàm Vĩnh Hưng mới nhận được những tràng vỗ tay và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. “Chiêu trò” cho phần này khá nhiều như: thả bướm bay, làm xiếc bay với lụa, khói, lửa, mưa… nhưng hiệu quả của các kỹ xảo này không thật sự ấn tượng.

Phần hai là những hoài niệm về quá khứ gian nan, nghèo khó của chàng ca sĩ họ Đàm, được dàn dựng khá cụ thể bằng những nhạc cảnh kết hợp kịch nói, cải lương qua phần dẫn dắt và diễn xuất khá “ngọt” của các nghệ sĩ Tú Trinh, Kim Xuân, Gia Bảo, Cẩm Ly, Nam Thành…

Dòng nhạc chủ đạo của chương hai này là những bài trữ tình xưa cũ quen gọi là nhạc vàng, nhạc sến: Không bao giờ quên anh, Trong tầm mắt đời, Chuyện tình đôi mươi, Nhật ký đời tôi, Dấu chân kỷ niệm, Lần đầu lần cuối… Khán giả của chương này chủ yếu là các “búp bê già” (như cách gọi yêu mến mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho những nữ hâm mộ tuổi trung niên của mình). Họ lắng nghe và chỉ vỗ tay sau một đoạn “lên” hay “xuống” tông mùi mẫn.

Các chiêu trò trong phần này không nhiều, chủ yếu là lấy tiếng cười lẫn nước mắt của khán giả từ những hoạt cảnh có phần ảnh hưởng từ các chương trình ca nhạc tạp kỹ của hải ngoại.

Phần 3 là một Đàm Vĩnh Hưng “hồi sinh” với dòng nhạc trẻ. Những ca khúc mới sôi động hơn, mang hơi thở thời đại hơn: Muốn gần bên em, Trái tim sỏi đá, Trăng bơ vơ, Khoảng cách, Tình nhạt phai, Nửa vầng trăng… được anh giới thiệu trong chương kết với các màn biểu diễn laser, khói lửa, nhóm múa... hoành tráng, rực rỡ.

Hơn hai phần ba khán giả đã ở lại đến khi đóng màn, đủ để thấy 15 năm nỗ lực và tận lực phục vụ khán giả của Đàm Vĩnh Hưng là không hoang phí. Giấc mơ thống trị làng nhạc Việt với đủ thể loại âm nhạc, chinh phục mọi tầng lớp, độ tuổi người nghe sau 15 năm của Đàm Vĩnh Hưng đã thành hiện thực. Và công chúng đang nín thở chờ đợi câu chuyện sau 15 năm của anh…

Live show Số phận còn diễn ra vào đêm nay (22-7) tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh và đêm 28-7 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội với các khách mời: Thu Minh, Ngọc Tuyền, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Tú Trinh, Kim Xuân, Gia Bảo, người mẫu Nam Thành...

dpoEg60Y.jpgPhóng to
Song ca cùng Thu Minh ca khúc Ngăn cách - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
rkFvGQKV.jpgPhóng to
Bay lên trong ca khúc Bay đi cánh chim biển với phần trợ giúp từ nữ ca sĩ opera Ngọc Tuyền - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
kHwVNPVP.jpgPhóng to
“Phong cách Đàm Vĩnh Hưng” với chùm liên khúc mang dấu ấn của riêng mình: Xin lỗi tình yêu, Tình ơi xin ngủ yênBình minh hãy mang em đi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
7vH8cCm1.jpgPhóng to
Đàm Vĩnh Hưng trong hoạt cảnh tình yêu ngang trái với kết cục đau buồn - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
HcDv3MQ7.jpgPhóng to
Cùng Lệ Quyên với Thôi anh hãy về, kết lại phần 2 - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
zFPcqyvT.jpgPhóng to
Phần 3 với màn biểu diễn laser đẹp mắt - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
BXB3HdOT.jpgPhóng to
Chào kết chương trình sau 3 tiếng trình diễn - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên