11/09/2011 05:17 GMT+7

Cuộc gặp gỡ giữa 14 cây cọ

N.H.T.
N.H.T.

TT - 14 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật VN đang dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác văn học nghệ thuật ở đồi thông Yên Thế đã đưa tranh đến khách sạn Hoàng Gia ở trung tâm phố núi Ðà Lạt triển lãm.

Nhà thơ Trần Ngọc Trác là mạnh thường quân cho cuộc triển lãm kết nối các cây cọ Huế với xứ Quảng, Pleiku, Nha Trang, Vũng Tàu, Tây Ninh, TP.HCM... này.

7vQWn9vp.jpgPhóng to
Tác phẩm Tuổi trẻ (trên) và Trong đời của họa sĩ Lim Khim Katy - Ảnh: N.H.T.

Triển lãm là cuộc "gặp gỡ" (cũng là chủ đề phòng tranh khai mạc chiều 9-9, kéo dài đến 15-9) của những cây cọ từng đoạt giải thưởng, có những người chưa từng biết mặt nhau: Lim Khim Katy, Phan Lan Phương, Mai Thanh Thìn, Phan Thị Dư Dư, Lê Văn Duy, Nguyễn Văn Bình, Lê Hùng, La Như Lân...

Dù chỉ là cuộc chơi, nhưng người Ðà Lạt khó mà không dừng lâu trước vẻ sầu não mà thiêu đốt trước tác phẩm Trong đời, Tuổi trẻ của nữ họa sĩ trẻ người Khmer Lim Khim Katy (TP.HCM); êm ái như bức Lá bàng rơi, Ðường xa - tranh xé giấy với sơn dầu của Phan Lan Phương (Bình Ðịnh); hoang vu mà nặng tình như Núi rừng Tây nguyên - sơn dầu trên giấy dó của Nguyễn Văn Bình (Tây Ninh); thanh thoát có sơn dầu Người hát rong của Ðặng Mậu Tựu hoặc Giấc mơ trong vườn của Lê Văn Duy (Khánh Hòa)...

N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên