Công viên hay chợ?

BẢO ÂN
BẢO ÂN

TT - Nhiều bạn đọc phản ảnh công viên văn hóa Lê Thị Riêng (875 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM) giống như cái chợ.

Phía trước công viên bị người bán hàng rong, đồ ăn thức uống vây kín nên vào sáng sớm và chiều tối người dân không còn chỗ để tập thể dục hay đi lại thư giãn. “Nhiều người ăn xong là vứt rác xuống đất. Cứ kiểu này chắc chẳng bao lâu công viên thành chợ, bãi rác...” - một người dân sinh sống gần công viên bức xúc.

lUnSxBnC.jpgPhóng to

Hàng rong vây kín phía trước công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bảo Ân

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Trung Kiệt, chủ tịch UBND P.15, Q.10, thừa nhận tình trạng trên đã kéo dài khá lâu tại công viên Lê Thị Riêng. Theo ông Kiệt, phường đã nhiều lần kiểm tra để lập lại trật tự lòng lề đường khu vực này nhưng do lực lượng cán bộ phường còn mỏng và kiêm nhiệm nhiều công việc nên sau khi kiểm tra vài bữa đâu lại vào đó. Từ đầu tháng 3 đến nay, phường đã cử lực lượng chốt chặn liên tục tại đây vào các giờ cao điểm.

BẢO ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên