06/07/2014 17:15 GMT+7

CLip: Vã mồ hôi đấm bóp dạo giữa Sài Gòn

THẾ ANH
THẾ ANH

TTO - Cái nghề đấm bóp dạo không cần phải nhiều vốn. Chỉ cần chiếc xe đạp, cái xúc xắc, vài ngón nghề đơn giản và sức khỏe tốt là có thể kiếm sống qua ngày. Theo cách nói của họ thì đó là do “nghiệp chọn nghề”…

Đấm bóp dạo dần lùi về với bản chất bình dân của nó

Đấm bóp dạo một thời khá thịnh hành ở Sài thành. Tiếng xúc xắc hằng đêm gần như tràn khắp các hang cùng ngỏ hẻm, nó ăn sâu như một phần văn hóa của đất Sài Gòn…

Nhưng cùng với sự phát triển của hàng loạt dịch vụ mát xa cao cấp, đấm bóp dạo dần lùi về với bản chất bình dân của nó. Khách hàng chủ yếu là chú thợ hồ, bác xe ôm, anh công nhân…

Người đấm cũng nghèo, khách hàng cũng khổ. Cứ thế họ dựa vào nhau để sống trong cái xã hội bình dân ở đất Sài Thành.

Dẫu vậy, nghề cũng lắm cạnh tranh. Mỗi người phải bám lấy một địa bàn quen thuộc, phải thuộc tập tính từng khách hàng để chiều chuộng, phải tự học lấy những chiêu nghề độc đáo để giữ khách…

Vã mồ hôi, bạc mắt giữa đêm khuya, mỗi suất đấm chừng 40 phút chỉ được 60 ngàn đồng. Thu nhập tăng thêm hòan tòan phụ thuộc vào sự hào phóng của khách hàng…

Mời bạn đọc xem tập 5 phóng sự “Sài Gòn đêm mưu sinh” do phòng truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện.

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên