17/09/2023 10:26 GMT+7

Chồi sống nảy mầm việc hiến thận của người cha

Khi con trai ở lằn ranh sinh tử của bệnh thận, ông tìm cách cứu con và may mắn thận của ông tương thích hoàn toàn, ông hiến thận cứu con.

hiến thận

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Giờ đây, không chỉ chồi sống nảy mầm mà còn sinh sôi khi những đứa cháu ngoan ngoãn bi bô gọi ông nội.

Bản năng của cha và chuyện tình rất đẹp

Buổi trưa một ngày giữa tháng 8, chúng tôi ghé nhà ông Thành(*) ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Đã 10 năm trôi qua, ông vẫn nhớ ngày con trai suy thận nặng, không thể tiếp tục đến giảng đường. Bác sĩ nói với gia đình rằng chạy thận không còn tác dụng. Cách duy nhất là ghép thận. Muốn ghép thận thì phải có người hiến thận.

Ông Thành mơ hồ chẳng hiểu ghép thận là gì, nhưng ông vẫn đưa con đi ra Bệnh viện Trung ương Huế và chờ đợi một phép mầu. "Hồi đó, người hiến tạng hiếm lắm. Bác sĩ nói rất khó để kiếm được thận tương thích để ghép cho con", ông Thành kể.

Những xét nghiệm y khoa được thực hiện, trời thương thận của ông tương thích hoàn toàn với con. Ông vẫn nhớ ngày đó, mấy chục y bác sĩ tham gia ca ghép thận.

Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, nhìn hai cháu nội lớn lên khỏe mạnh, ông Thành bảo rất cảm ơn con dâu đã luôn bên cạnh gia đình.

Thời điểm ấy, con trai và con dâu ông Thành chỉ là tình yêu sinh viên. Mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều lần chàng trai nói lời chia tay cô gái, nhưng con dâu ông Thành vẫn tiếp tục bên cạnh.

Những ngày gian khổ nhất người con gái ấy vẫn bên cạnh, chăm lo từng thìa cháo, viên thuốc cho người yêu.

Ca mổ thành công, sức khỏe con trai ông Thành ổn định trở lại, cô gái nắm tay người yêu trở về quê nhà Quảng Ngãi. Hai năm sau đó, họ cưới nhau.

"Con dâu tôi có tình yêu và tình người tuyệt vời. Cháu từng là hoa khôi trong cuộc thi thanh lịch khối cơ quan nhà nước ở Quảng Ngãi tổ chức. Tôi nói vậy để thấy con dâu thời điểm ấy có rất nhiều lựa chọn nhưng vẫn bên cạnh người yêu bệnh tật với gia đình tôi là sự vĩ đại", ông Thành nói.

Hạnh phúc sinh sôi

Con dâu ông Thành đang là công chức ở một cơ quan nhà nước tại Quảng Ngãi, còn con trai sức khỏe không theo được những việc áp lực cao đã nghỉ việc thu nhập cao ở công ty về quê mở một quán cà phê.

Ông Thành và vợ mỗi ngày vẫn phụ con trai phục vụ quán cà phê. Dẫu còn nghèo và con trai mỗi tháng vẫn ra Bệnh viện Trung ương Huế khám và lấy thuốc duy trì, nhưng với ông Thành, có được tổ ấm như bây giờ đã quá sức tưởng tượng.

Cháu gái học lớp 2, cháu trai học lớp 1 vừa từ trường về đã lao vào vòng tay ông nội kể đủ chuyện con nít trong lớp. Đã ngoài 60 tuổi, ông Thành thú thật chưa từng nghĩ sẽ có cháu. Ngày đó, nếu ông không hiến tạng và nếu con dâu chấp nhận lời chia tay, chắc chắn lúc này vợ chồng ông đã sống trong cô quạnh.

Vợ ông Thành bảo gia đình lấy tên của vị bác sĩ trưởng khoa đặt cho cháu trai của mình. Bởi vị bác sĩ ấy là ân nhân của gia đình, đã tận tình khám, theo dõi kết quả xét nghiệm, trực tiếp mổ ghép thận và đến giờ vẫn đồng hành với sức khỏe của hai cha con ông Thành.

Đến giờ, gia đình vẫn thường xuyên theo dõi thông tin hiến tạng cứu người. Ông Thành kể mới đây đọc bản tin "Bị delay, khách vẫn vui khi biết máy bay chờ để chở... trái tim" và tin "Trắng đêm mang trái tim từ TP.HCM ra Hà Nội ghép cứu người" trên báo Tuổi Trẻ và thấy rất hạnh phúc.

Ông mong sẽ đọc được nhiều hơn nữa những tin nhân văn như vậy trên báo. Điều ấy đồng nghĩa với nhiều cuộc đời được hồi sinh.

Ông Thành là 1 trong 200 người hiến tạng đầu tiên trên cả nước nhận kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân. Buổi trao ấy cách đây gần chục năm, nhưng luôn là kỷ niệm không thể phai mờ.

"Khi sự sống được hồi sinh bằng trái tim, quả thận, đôi mắt của người khác, mới hiểu được trọn vẹn niềm hạnh phúc của người cho và người nhận", ông Thành trải lòng.

(*) Tên của nhân vật đã được thay đổi

Chàng trai 19 tuổi hiến tặng trái tim, gan, thận, giác mạc cứu 6 ngườiChàng trai 19 tuổi hiến tặng trái tim, gan, thận, giác mạc cứu 6 người

TTO - Ngày 28-1, chàng trai 19 tuổi Hoàng Văn Phong ở Kon Tum bị tai nạn giao thông. Gia đình đã đưa Phong vượt 1.300km ra Bệnh viện Việt Đức để tìm sự sống, nhưng không thể. Phong đã để lại tim, gan, thận, giác mạc cho người ở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hiến thận