23/05/2011 07:32 GMT+7

Chơi "chết giả" hóa "chết thật"!

DUY PHÚC (Theo The Age)
DUY PHÚC (Theo The Age)

TT - Cảnh sát Úc đang báo động về nạn “chết giả” khi có nhiều người nằm sấp bất động như chết ở những vị trí hết sức nguy hiểm tại những nơi công cộng như đường ray xe lửa, bancông nhà cao tầng, hàng rào... rồi chụp hình và đăng tải lên mạng Facebook để “thi đua” với nhau...

Mới đây, cảnh sát Úc bắt giữ một thanh niên đang “chết giả” lơ lửng trên một biển quảng cáo trên nóc một nhà hàng.

ilZrav3Z.jpgPhóng to

Một thanh niên “chết giả” trên tường rào bêtông cao, chụp ảnh rồi tung lên mạng - Ảnh: Guardian

Theo thống kê, ở Úc đã có tới 100.000 người hâm mộ chơi trò “chết giả” đầy nguy hiểm này sau khi trò chơi này được giới thiệu trên mạng từ năm 2000.

Chính phủ Úc đang chuẩn bị đưa ra luật nghiêm cấm người chơi trò “chết giả”, nhưng không may vào ngày 15-5 vừa qua, lại một thanh niên Úc 22 tuổi “giả chết” trên bancông lầu 7 để bạn chụp ảnh đã rơi xuống đất chết tại chỗ.

Cái chết oan uổng này như một hồi chuông cảnh báo cho những người nghiện mạng xã hội và có những hành động ngông cuồng, xem thường tính mạng bản thân.

“Chết giả là một hành động dại dột, thiếu suy nghĩ. Những người chơi trò chết giả chỉ muốn mình nổi tiếng ảo trên mạng mà không hề suy nghĩ đến tính mạng của mình” - một thanh niên Úc cho đài ABC biết.

DUY PHÚC (Theo The Age)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên