21/08/2023 16:28 GMT+7

Cha ngã, chấn thương nặng từ tình thương với con trai bị ung thư

Con trai bị ung thư xương, người cha lặn lội khắp nơi mua, trèo hái dừa đem về nhà lấy nước sắc thuốc nam cho con uống. Tai họa ập đến, một lần trèo cây cao, người cha bị rơi xuống đất, nguy kịch.

Cha và cú ngã từ tình thương với con trai bị ung thư - Ảnh 1.

Sau tai nạn té ngã khi trèo hái dừa khiến nhiều chiếc xương sườn bị gãy, giập phổi, đến nay anh Trần Quốc Diệu (41 tuổi, trú thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được tiếp tục điều trị tại khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Bi kịch của con

"Ba bị té ngã cũng vì thương con, con muốn ba mau bình phục trở về nhà", Trần Văn Lương (9 tuổi), cậu bé mắc căn bệnh ung thư xương, mắt rơm rớm.

Vừa trở về nhà từ bệnh viện, chị Đỗ Thị Thương (vợ anh Diệu) tất bật lao vào bếp nấu cơm, sắc thuốc cho cậu con trai bị bệnh hiểm nghèo. Biến cố liên tiếp ập đến gia đình khiến gương mặt người phụ nữ hốc hác.

Cha bị ngã nguy kịch vì trèo dừa hái trái sắc thuốc chữa ung thư cho con trai

Chị kể tháng 2-2023, Lương bị té ngã, gãy xương ở chân trái, đến bệnh viện mổ, lắp xương nhân tạo. Bệnh viện đem mẫu xương xét nghiệm thì phát hiện cậu bé bị ung thư xương.

"Bác sĩ bảo sẽ tháo khớp háng, tháo nguyên một chân để hóa trị cho con. Thấy con còn nhỏ nên thương quá, điều kiện gia đình khó khăn nên vợ chồng tôi đem con về nhà chạy chữa bằng thuốc nam, hy vọng được ngày nào hay ngày đó" - chị Thương kể.

Được nhiều người chỉ vẽ, gia đình chị tìm đến TP Hà Nội bốc thuốc nam về mỗi ngày sắc thuốc cho con uống. Trong phương thuốc này phải dùng nước dừa tươi để sắc thuốc. Mỗi ngày sắc 9 chén thuốc thì cần dùng 7 trái dừa lấy nước sắc thuốc.

Lương và mẹ - Ảnh: LÊ TRUNG

Lương và mẹ - Ảnh: LÊ TRUNG

Vì cần lượng lớn dừa mỗi ngày, nhưng mua ở quán, từ thương lái thì tốn 15.000-20.000 đồng/trái, còn leo lên cây vườn nhà dân thì chỉ tốn 5.000 đồng. Thế nên, ba tháng nay ngày đi làm nghề cơ khí, chiều tối về anh Diệu bôn ba khắp nơi, đến vườn nhà dân ở địa phương hỏi mua dừa, rồi tự mình trèo hái đem về nhà lấy nước sắc thuốc cho con.

Người dân thương xót khi thấy người cha trẻ lặn lội khắp các vườn dừa trèo hái, nghe anh kể lý do đi mua dừa như vậy thì thương cảm, có người cho luôn không lấy tiền.

Cú ngã của cha

Sau nhiều tháng điều trị bằng thuốc nam, hai vợ chồng dự định mấy bữa nữa sẽ đem con đến bệnh viện khám lại. Nhưng tai họa ập đến...

Chiều 13-8, sau giờ làm việc trở về nhà, hai vợ chồng đến vườn một nhà dân mua dừa. Người chồng trèo lên cây cao thì bị trượt tay ngã từ trên cao xuống đất, bất tỉnh.

"Thấy chồng ngã, tôi hoảng quá khuỵu xuống, người dân đưa anh đi cấp cứu trong tình trạng bị gãy nhiều chiếc xương sườn, giập phổi", chị Thương nhớ lại.

Hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày anh Diệu làm nghề cơ khí, ai kêu đâu làm đó kiếm tiền về lo cho gia đình. Chị Thương làm công nhân may nhưng mấy tháng nay con bị ung thư, chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Còn Lương hiện đi khập khiễng bởi ảnh hưởng căn bệnh.

Số dừa được anh Diệu lặn lội các vườn mua, trèo hái đem về nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Số dừa được anh Diệu lặn lội các vườn mua, trèo hái đem về nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Mấy ngày nay tiền nằm viện, điều trị, thuốc thang cho chồng ngót 15 triệu đồng. "Con trai bị như vậy, giờ đến chồng, không biết sao tai họa cứ dồn dập đến với nhà tôi" - chị Thương khóc.

Chồng nhập viện, chị cùng các em trai của anh Diệu thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc. Anh Trần Văn Sanh, em trai của anh Diệu, cho biết anh của mình bị gãy xương sườn, phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Sau một tuần điều trị thì sức khỏe ổn hơn chút, anh được chuyển lên khoa ngoại của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện anh ấy chỉ nằm một chỗ, còn rất mệt, nói yếu ớt", anh Sanh nói.

Mấy ngày nay, nhiều fanpage, tài khoản cá nhân trên Facebook thấy hoàn cảnh gia đình bi đát đã kêu gọi hỗ trợ tiền cho anh Diệu điều trị.

Ông Trần Văn Bảy, trưởng thôn Lệ Sơn, cho biết gia đình anh Diệu quá đỗi ngặt nghèo, con bị ung thư, cha trong lúc trèo hái dừa thì bị ngã xuống đất, nhập viện cấp cứu. "Chính quyền thôn đã vận động bà con địa phương quyên góp được 16 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo cho Diệu", ông Bảy nói.

3 thiếu niên đuối nước khi đi hái dừa nước, 1 em thiệt mạng3 thiếu niên đuối nước khi đi hái dừa nước, 1 em thiệt mạng

TTO - Chiều 30-10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tìm thấy thi thể nam thiếu niên đuối nước khi đi hái dừa nước ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên